Lay lắt sự sống của bé trai 3 tuổi bị ung thư bạch cầu

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ung thư bạch cầu khiến bụng cháu Tuệ căng trướng lên, cơ thể nhợt nhạt… Sự sống của cháu như ngọn đèn lay lắt trước gió.

15.6177

Một ngày nắng tháng 9, chúng tôi tìm về thôn 9, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sau khi hay tin về hoàn cảnh của gia đình anh Dương Hữu Đàn (SN 1983) và chị Phan Thị Hoa (SN 1982). Anh chị Đàn – Hoa có cậu con trai đầu là Dương Minh Tuệ (3 tuổi) hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư bạch cầu. Sự sống của em chỉ đếm từng ngày, lay lắt như ngọn đèn trước gió.

Ngày chúng tôi tới thăm, anh Đàn đang bận rộn sửa quần cái áo cho khách trong ki ốt nhỏ, còn chị Hoa đang ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, chốc chốc lại quay sang giúp chồng một số việc. Ki ốt sửa quần áo cũng chính là nơi sinh sống của cả gia đình anh Đàn.

Anh Đàn chia sẻ, năm cháu Tuệ lên 2 tuổi, vợ chồng anh chị phát hiện tay con bị sưng phồng bất thường nên đưa đi bệnh viện khám. Tại đây, sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Tuệ bị ung thư bạch cầu.

Ngày nghe tin, cả 2 vợ chồng như chết lặng. Với căn bệnh hiểm nghèo trên, anh chị biết lấy chi phí đâu để chữa trị cho con. Thương con, những ngày sau đó, anh chị lại ngược xuôi mang con đến các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh để điều trị nhưng không có kết quả.

“Ngày biết con bị bệnh, vợ chồng tôi không dám tin là sự thật. Cháu nó chỉ mới 3 tuổi thôi, gia cảnh hai vợ chồng lại khó khăn, biết lấy tiền của đâu để cứu sống con đây…”, với đôi mắt đỏ hoe, chị Hoa chia sẻ.

Được biết, từ ngày mắc căn bệnh quái ác, thể trạng của cháu Tuệ yếu đi rất nhiều. Da cháu nhợt nhạt do thiếu máu, bụng căng chướng lên, cơ thể bắt đầu xuất hiện các hạch nhỏ. Có nhiều hôm, bụng cháu Tuệ căng tròn lên, khó thở và chỉ biết khóc. “Những lúc như vậy, cháu bỏ ăn, khóc và chỉ đòi ngâm mình trong nước”, chị Hòa tâm sự.

Sự sống mong manh của cháu giờ đây như ngọn đèn trước gió. Từng giây từng phút, căn bệnh ung thư bạch cầu vẫn hành hạ cháu.

Mới 3 tuổi nhưng cháu Tuệ đã mang trong mình căn bệnh ung thư bạch cầu

Anh Đàn chia sẻ: “Có những hôm do bệnh, cháu lên cơn sốt ngứa ngáy khắp người. Những lần như vậy, cháu rất khó chịu, khóc thét vật vã cả ngày đêm. Cứ mỗi lần như vậy, lòng vợ chồng tôi lại đau như cắt, thương con nhưng không biết làm sao”.

Đã mấy tháng nay, cháu Tuệ phải chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị hóa chất. Cứ một tuần anh Đàn lại bồng con ra Hà Nội điều trị 3, 4 lần nhằm duy trì sự sống cho đứa con trai bé bỏng. Chi phí mỗi lần cho hai bố con đi là từ 4 – 5 triệu.

Với điều kiện gia đình khó khăn, của cải tích góp không có là bao nên khoản tiền điều trị cho con, vợ chồng anh Đàn đều phải vay mượn.

“Các bác sỹ cho biết, hiện bệnh tình của cháu đã rất nặng, cách duy nhất để níu kéo sự sống cho con là ghép tủy. Nhưng tìm người ghép tủy đâu có dễ, rồi còn chi phí phẫu thuật nữa… Chúng tôi biết lấy đâu ra. Biết rằng nếu con cứ tiếp tục điều trị hóa chất thì sẽ có thể gây ra một số bệnh khác nhưng chúng tôi đành bất lực mất thôi…”, lau vội giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh Đàn chia sẻ.

Được biết, trước đây mấy năm, anh Đàn từng bị tai nạn nên hiện bản thân bị chấn thương cột sống, đôi chân bị viêm nhiễm đã phẫu thuật nhiều lần nhưng không khỏi. Lịch tái phẫu thuật cũng đã có nhưng anh lấy tiền đâu để lo cho bản thân mình trong khi con trai đang từng ngày đối diện với tử thần.

Chị Hoa và đứa con trai tội nghiệp

Còn chị Hoa cũng bị chứng ù tai, khó nghe. Chị cũng đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không lành. Hiện chị đang mang thai đứa thứ 2 được 8 tháng. Ngôi nhà anh chị đang sinh sống và mở tiệm sửa quần áo là nhà mượn tạm của bố mẹ.

Sự sống của con đếm từng ngày, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Thương con nhưng anh chị đành bất lực nhìn con sống chung với bệnh tật. Những đồng tiền ít ỏi từ việc sửa quần áo cho hàng xóm của anh Đàn cũng chỉ đủ chi tiêu qua ngày và thuốc thang cho con.

Gia đình hai bên nội ngoại của anh Đàn cũng đều khó khăn. Bố mẹ chị Hoa, người thì bị chất độc da cam, người bị tai biến liệt nửa người, nằm một chỗ. Còn bố anh Đàn là thương binh, ốm đau thường xuyên.

“Con thì bệnh tật hành hạ, bản thân là người trụ cột, người cha của gia đình nhưng do bệnh cột sống nên tôi không có điều kiện làm những việc nặng nhọc để kiếm tiền để chữa bệnh cho con. Mỗi ngày nhìn con héo hắt đi, lòng hai vợ chồng đau lắm, sinh con ra mà không nuôi nổi cháu nên người”, anh Đàn nói trong nước mắt.

Anh Đàn bị chấn thương cột sống, đôi chân bị viêm nhiễm đã phẫu thuật nhiều lần nhưng không khỏi

Ông Lưu Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Đàn chị Hoa hết sức thương tâm. Anh Đàn bị tai nạn mất sức lao động chỉ trông chờ vào tiệm sửa quần áo nhỏ, con trai thì bị bệnh hiểm nghèo điều trị rất tốn kém. Chính quyền thôn, xã cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ gia đình. Chúng tôi rất hi vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu Tuệ có điều kiện điều trị bệnh.

Rời căn nhà bất hạnh của hai vợ chồng anh chị Đàn – Hoa, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về tương lai của anh chị và đứa con trai nhỏ. Nhìn nước mắt người cha lăn dài trên gò má, tôi biết trong thâm tâm anh chị, nỗi bất lực dường như đang bủa vây. Tôi tự hỏi và vẫn nguyện cầu rằng, phép màu sẽ đến với gia đình anh chị, các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để giành giật lấy sự sống nhỏ nhoi của cháu Tuệ…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình anh Dương Hữu Đàn, chị Phan Thị Hoa

Địa chỉ: Thôn 9, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

SĐT của anh Dương Hữu Đàn: 097514268.

Hoặc: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung, địa chỉ số 03 Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Tài khoản số: 0191012468008, Ngân hàng Thương mại CP Bảo Việt, Chi nhánh Nghệ An.

Linh Chi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]