Michael Douglas: “Paparazzi làm giàu từ bệnh tật của tôi”

(TT&VH Online) – Nam diễn viên gạo cội Hollywood từng đoạt giải Oscar, Michael Douglas đã yêu cầu những phóng viên từng kiếm bội tiền từ việc chụp ảnh và đưa tin trong thời gian ông mắc bệnh ung thư trích một phần tiền làm từ thiện cho cộng đồng.

0

Michael Douglas (Ảnh: Reuters)

Phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng vào tháng 8/2010, Michael Douglas đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh với bệnh tật. Trong suốt thời gian xạ trị, Michael luôn phải đối mặt với sự theo bám của cánh săn ảnh. Nam diễn viên Bản năng gốc phải thừa nhận rằng ông cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của báo giới vì ông muốn giữ việc điều trị của mình diễn ra bí mật. Douglas sợ bị chụp hình vì nhiều khi sắc mặt của ông trong ảnh còn ốm yếu và tiều tụy hơn cả trên thực tế.

Nam diễn viên từng đạt 2 giải Oscar này cho biết một số bức ảnh đã khiến bạn bè và người thân của ông vô cùng lo lắng. Thậm chí bố của Michael là Kirk Douglas, đã phải đáp máy bay từ Los Angeles đến New York để thăm con trai vì nghĩ con mình không thể qua khỏi.

Phát biểu trên đài NBC TV, Michael nhấn mạnh: “Paparazzi có mặt mọi lúc mọi nơi. Tôi đoán rằng sự tò mò đã khiến họ kiếm được bội tiền. Tôi cảm thấy họ đeo bám tôi không rời. Tôi nghĩ họ nên trích 25% số tiền họ kiếm được từ việc chụp ảnh và đưa tin trong thời gian tôi điều trị bệnh ung thư để ủng hộ Liên Hiệp Quốc hay các tổ chức nghiên cứu về ung thư. Họ không nên giữ món lợi riêng cho mình như vậy?”.

Douglas cũng bày tỏ sự lo lắng của mình đối với cuộc sống của các ngôi sao trẻ ngày nay khi họ bị các tay săn ảnh đeo bám suốt ngày. Ông phát biểu: “Tôi cảm thấy thương cho các ngôi sao trẻ. Họ sẽ chẳng thể làm gì trước hàng rừng máy quay và camera luôn săn đuổi họ từng giờ”.

Linh Nguyễn (Theo Aceshowbiz)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]