Sống sót nhờ được truyền 60 lít chế phẩm máu

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã truyền 60 lít máu và các chế phẩm của máu, tương đương với lượng máu hiến của 250 người cộng lại để cứu sống một sản phụ sau sinh. Trong khi cơ thể người nặng 50 kg chỉ chứa khoảng 3,6 lít.

15.5926

Bệnh nhân là Trần Thị Thu Trang, 31 tuổi ở Phủ Doãn, Hà Nội. Ông Quang - bố đẻ chị Trang - cho biết trong vòng hơn một tháng qua, gia đình luôn trong tâm trạng tuyệt vọng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng với khả năng sống của chị.

Cuối tháng 5, chị vào Bệnh viện Phụ sản trung ương để mổ thai 40 tuần tuổi do vỡ ối sớm và thai to. Khoảng 3 giờ sau ca mổ, gia đình được tin chị Trang “mẹ tròn con vuông”, bé trai nặng 3,7 kg. Nhưng sau đó 6 giờ, các bác sĩ lại thông báo chị phải mổ lần 2 để cắt bỏ hoàn toàn tử cung.

Đến ngày 2/6, chị được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng không tỉnh táo, suy đa phủ tạng, nhiễm trùng, vàng da. Các bác sĩ phải tiến hành 2 lần mổ nữa vì chị tiếp tục bị chảy máu và có tổn thương buồng trứng.

Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa Điều trị tích cực của bệnh viện cho biết: "Đây là một trong những ca bệnh khó nhất từ trước tới nay. Bệnh nhân sinh mổ, bị chảy máu kéo dài, rối loạn đông máu dẫn đến mất máu nặng, sốc, kéo theo suy gan, tim, phổi, thận…"

Tiến sĩ Bình cũng cho biết, để cứu sống bệnh nhân, ngoài việc bù lại máu và các yếu tố đông máu, thì phải hỗ trợ điều trị suy đa tạng bằng máy thở, lọc thận, gan nhân tạo… Nguy cơ tử vong của bệnh nhân là 100%. Những lúc nguy kịch nhất, bệnh nhân rơi vào hôn mê, huyết áp, mạch không đo được, tim đập chậm dần.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng điều trị tích cực, sức khỏe chị Trang đã hồi phục, hôm 8/7 chị đã được xuất viện.

Nam Phương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]