Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường của bà lang xứ Mường

Bà Nguyễn Thị Phú cho biết, để điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả, người bệnh phải uống thuốc đều đặn.

15.2394
Sau nhiều năm đi thu mua các cây dược liệu, lá Nam của đồng bào dân tộc trên các vùng núi, bà Nguyễn Thị Phú - trú tại số nhà 33A1- Tổ 1-Tiểu khu 9- Thị trấn Lương Sơn- Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình đã có được bài thuốc quí từ lá cây rừng chữa khỏi hàng ngàn người mắc bệnh tiểu đường, trong số đó đủ cả trường hợp tiền tiểu đường, tiểu đường tuyp 1, tuyp 2...

Bà lang Phú đang khám bệnh cho chị Nguyễn Bảo Trang - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Chữa khỏi bệnh tiểu đường cho hàng ngàn người

Cách Hà Nội 40km dọc theo đường quốc lộ 6 nhóm phóng viên chúng tôi tìm về nhà bà lang Nguyễn Thị Phú. Chưa tới 7h sáng nhưng đã thấy 3-4 chiếc ô tô và gần hai chục chiếc xe máy nối đuôi nhau đậu trước cổng, tiến vào sân có khoảng gần 30 người xếp hàng chờ bà bắt mạch, bốc thuốc.

Qua tìm hiểu của phóng viên, họ đều là bệnh nhân bị tiểu đường đến từ các tỉnh trong cả nước như Ninh Bình, Sơn La, Đà Nẵng, Quãng Ngãi,…đông nhất vẫn là bệnh nhân đến từ Hà Nội.

Được biết, bà Nguyễn Thị Phú sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề mua bán các loại cây thuốc quí dọc khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, ngay từ khi còn rất nhỏ, bà Phú đã theo cha đến nhiều nơi có đồng bào người dân tộc miền núi ở Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình,…

Vốn có trí nhớ rất tốt, chỉ qua một vài lần tiếp xúc, bà Phú đã nhớ mặt từng loại lá thuốc dù phức tạp đến đâu, đến nay bà biết tới công dụng của hàng trăm loại thảo dược chuyên dùng trong các bài thuốc nam, thuốc bắc.

Sớm đã được đi nhiều nơi nên bà Phú có điều kiện tiếp xúc với các thầy lang người Mường, Nùng, Tày, Dao,..nhờ bản tính thông minh, nhanh nhẹn, bà Phú nhanh chóng chiếm được cảm tình của họ, nhiều người cảm mến đã truyền lại những kinh nghiệm quí giá trong nghề bốc thuốc chữa bệnh cho bà.

Năm 1996, bà Phú chữa cho bệnh nhân đầu tiên là bác Trần Thị Ngọc - em dâu thứ hai của bà Phú bị bệnh tiểu đường gần 5 năm, một lần đang làm vườn bác Ngọc chợt thấy hoa mắt, nhìn mọi vật mờ dần, bác có cảm giác như bị đè, bị ép ở ngực, khó thở, toát mồ hôi, buồn nôn rồi ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy con cháu đưa tới bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xét nghiệm thấy lượng đường huyết của bác Ngọc tăng cao trên 200mg/dl, từ đó bác Ngọc phải thường xuyên đến bệnh viện làm các xét nghiệm theo định kì và mua thuốc tây giúp ổn định đường huyết, để chữa bệnh của nả của gia đình bác Ngọc lần lượt đội nón ra đi.

Biết được thông tin người em dâu bị tiểu đường, bà Phú liều mình mang theo mười thang thuốc tự tay bốc lấy tới thăm bác Ngọc, dặn bác uống đều đặn trong vòng một tháng rồi theo dõi tình trạng sức khỏe. Không ngờ, 30 ngày sau, chính bác Ngọc lên tận nhà bà Phú và vui mừng thông báo tình trạng sức khỏe đã tiến triển rất tốt, không còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.

Uống thêm hai tháng thuốc nữa bác Ngọc đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả lượng đường huyết đã trở về ổn định như người bình thường, đến nay, sức khỏe bác Ngọc rất tốt. Một đồn mười, từ đó bệnh nhân tiểu đường từ khắp mọi nơi liên tục tìm về nhờ bà Phú chữa trị.

Khi chúng tôi đến, bà Phú đang bắt mạch cho bác Trần Văn Hưng (trú tại thôn Ứng Hòa- Phúc Tiến- Phú Xuyên- Hà Nội). Bác Hưng cho biết, bác tìm đến bà Nguyễn Thị Phú qua sự chỉ dẫn của chị gái là bà Trần Thị Mỹ (60 tuổi, trú cùng thôn Ứng Hòa- Phúc Tiến).

Cách đây 1 năm, vào một buổi tối, bà Mỹ thấy chán ăn nên chỉ uống chút nước rồi đi ngủ, đến sáng khi người nhà vào phòng thì phát hiện bà nằm mê man liền cho đi cấp cứu, bác sĩ khám thử thấy đường huyết giảm còn 37 mg/dl, sau đó truyền đường bà Mỹ mới tỉnh.

Biết được bà Phú đã chữa khỏi cho nhiều người, bà Mỹ tìm đến cắt thuốc tiểu đường, không ngờ chỉ sau 2 tháng, lượng đường huyết trở về ổn định, hiện tại sức khỏe bà Mỹ rất tốt, thường ngày vẫn trông 2 cháu ngoại và 3 cháu nội tại nhà.

Còn bác Hưng cách đây 2 tháng hay thấy khát và uống rất nhiều nước, tiểu nhiều, rồi sụt cân nhanh, mờ mắt và có cảm giác tê đầu các chi, sau đó bác Hưng phải nhập viên trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, đau bụng, nôn nhiều rồi hôn mê, sau hai ngày truyền dịch và insulin bác mới tỉnh lại. Nghe được thông tin về bà lang xứ mường, bác Hưng nhanh chóng thu xếp công việc rồi tìm tới ngay.

Bài thuốc trị bệnh tiểu đường

Chờ những bệnh nhân bốc thuốc xong, mãi đến chiều tối nhóm phóng viên chúng tôi mới có dịptrò chuyện với bà Phú. Khi biết chúng tôi đến để tìm hiểu về bệnh tiểu đường, bà nhiệt tình cho biết, Tiểu đường là một bệnh mãn tính liên quan đến sự gia tăng chất đường glucose trong máu xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể giảm đáp ứng với tác dụng của insulin.

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh tiểu đường trong đó thừa cân, béo phì là một trong những nguyên nhân chính làm tỷ lệ người mắc bệnh này ngày càng tăng cao. Bệnh tiểu đường là một trong các thủ phạm gây nên các bệnh mù lòa, tim mạch vành, tai biến mạch máu não, suy thận, liệt dương…

Rất đông bệnh nhân đang chờ để đến lượt lấy thuốc

Nói về bài thuốc trị bệnh tiểu đường, bà Nguyễn Thị Phú cho biết bà dùng các vị thảo dược có lịch sử chữa bệnh cách đây 2000 năm như đảng sâm, thục địa, táo nhân, bạch thược, xuyến khung, trần bì, cỏ ngọt, giảo cổ lam, mướp đắng, chuối hột…có tác dụng ổn định đường huyết để ngăn ngừa những biến chứng do tiểu đường gây ra.

"Nguyên lí chữa bệnh của bài thuốc là điều trị một cách toàn diện, coi cơ thể là một thể thống nhất với nhau, tôi tiến hành thải độc rồi mới bồi bổ nhằm phục hồi chức năng tuyến tụy để sản xuất ra insulin cung cấp cho cơ thể như bình thường", bà Phú nói thêm. Do dùng các thảo dược lành tính nên trong quá trình điều trị, bài thuốc chữa tiểu đường không gây tác dụng phụ, mà còn có tác dụng hạ mỡ máu, mỡ gan, bồi bổ lục phủ, ngũ tạng, giúp bệnh nhân tăng cường sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Phú cho biết thêm, để điều trị hiệu quả, người bệnh phải uống thuốc đều đặn và kiêng ăn đồ ngọt, hạn chế ăn cơm mà thay bằng các loại rau, có như vậy lượng đường mới giảm dần và tiến tới ổn định, khi sức khỏe khá dần, bệnh nhân nên duy trì việc tập thể dục điều độ để tăng cường sức khỏe.

Sắp xếp lại chồng sổ sách đã hoen màu ghi thông tin hàng trăm ngàn bệnh nhân trong nhiều năm qua, bà Phú kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bệnh nhân Trần Hồng Nam (70 tuổi, quận 12, TPHCM), trong một tháng ông Nam sút gần 4kg, mắt có dấu hiệu mờ nhìn không rõ mọi vật, ông còn thường xuyên bị đau đầu, hay khát nước và thường xuyên đi tiểu cả ngày lẫn đêm khiến sức khỏe sa sút trầm trọng.

Đi khám ông Nam được chuẩn đoán bị tiểu đường tuyp 2, phải tới bệnh viên tiêm insulin theo định kì để duy trì sự sống, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông không thể kéo dài cách điều trị theo hướng tây y nên tình trạng của ông ngày càng xấu, chỉ nằm nhà chờ tiểu đường cắn mòn đến chết, từ một người quen đã chữa khỏi bệnh tiểu đường nhờ thuốc của bà Phú, gia đình ông Nam đã nhờ bà phú gửi cho 3 tháng thuốc qua đường bưu điện, sau sáu tháng dùng thuốc, sức khỏe của ông hồi phục nhanh chóng, đi khám bác sĩ cho biết lượng đường trong máu đã trở về mức ổn định.

Đến giờ, mỗi dịp tết ông Nam vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi và không quên nhắc đến ơn cứu mạng của bà Phú.

Bà đang trò chuyện cùng chúng tôi thì bà Trần Thị Thơm (55 tuổi, trú tại tiểu khu 13- thị trấn Lương Sơn) tới thăm, bà Thơm bị tiểu đường cách đây 2 năm, nhiều lần chữa ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Bạch Mai, Xanh- Pôn nhưng không khỏi dứt điểm,

"Do phải thường xuyên tiêm insulin theo định kì rất tốn kém, kinh tế gia đình sa sút nên tôi chỉ còn cách chờ chết, lúc đó mắt tôi rất mờ và chỉ nằm một chỗ nhờ con cháu chăm sóc, được bà con mách, con gái tôi đến lấy thuốc của bà, sau hai tháng uống thuốc thì mắt đã sáng trở lại, tôi có thể tự vận động đi lại, từ đó mỗi khi rảnh rỗi tôi lại xuống thăm bà, nếu không nhờ ơn cứu mạng của bà, giờ tôi đã xanh cỏ rồi", bà Thơm chia sẻ.

Bà Thơm cho biết thêm, nhiều bệnh nhân bị tiểu đường có hoàn cảnh từ xa đến, bà Phú còn cho ăn ở miễn phí và cắt thuốc không lấy tiền, "bà Phú làm việc rất có tâm và thương người, bà thường bảo với tôi, nghề thuốc là nghề làm phúc cứu người, nên giúp được ai thì phải giúp hết sức", bà Thơm kể.

Để bạn đọc tiện liên lạc, tòa soạn xin cung cấp địa chỉ và số điện thoại của Lương y Nguyễn Thị Phú
Địa chỉ: Số nhà 33A1 - Tổ 1 - Tiểu Khu 9 - TT Lương Sơn - Hòa Bình/ Điện Thoại: 0906.240.900

Theo PV - Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]