Trước đây mẹ hay dặn con gái không được khoe hình cuới, áo dài cuới, váy cưới… với bạn bè trước khi lễ cuới diễn ra, vì kiêng gì gì đấy. Và tui cũng tin vào điều đó. Tuy nhiên, tui là đứa thích rần rần nên ko thể nào âm thầm đi gửi thiệp được

1.Chuyện bắt đầu trước ngày cưới 3 tháng, tui trong trạng thái vô cùng phấn khích vì nghĩ ra được concept riêng cho đám cuới và chia sẻ ngay mẫu hoa cầm tay (như hình) lên facebook. Comment đầu tiên nhận được là “Cưới xin là chuyện hệ trọng, làm thì làm cho đàng hoàng, ko thì thôi, hoa gì như trò mèo”. Comment thứ 2 “Mấy cái này chỉ dành cho con nít duới quê chơi đồ hàng thôi, nhìn quê mùa lắm em ơi”… Tiếp đó là các thể loại góp ý… Thiệt, hoang mang dữ lắm chứ chả đùa. Bắt đầu tự vấn lương tâm hay style của mình có vấn đề, sao thứ mình thấy đẹp-độc-lạ bị chê dữ vậy? Hay mình chọn toàn những thứ lỗi mốt?

Đem chuyện kể cho 1 chị bạn cũng thân thân, chị nói ngta kiêng cầm hoa giả trong ngày cưới, 1 bó hoa thiệt có nhiêu đâu, đặt mua hoa gì lạ lạ cho nó đẹp. Ơ, ko mê tín nhưng cũng hơi lung lay và CHÁN, thôi muốn dẹp cho rồi.

Lời khuyên cho các cô dâu trong tình huống này là trước khi muốn khoe cái gì lên FB phải chuẩn bị sẵn tâm lí và ghi nhớ câu “Mấy kẻ chê bai kia chỉ là đang GATO thôi”. Vì thật ra, mục đích của mình up hình để khoe và thông báo về sự kiện cuới, chứ ko phải để xin các THÁNH PHÁN góp ý cho 1 đám cuới tầy wuầy!!!

2. Tiếp đến sẽ còn hàng tỉ thứ sẽ bị “ý kiến”. Kiểu như: Đám cưới người ta kiêng mặc áo dài trắng, giống đám tang, cứ phải áo dài hồng, đỏ gì đấy, hoa tay thì hoa hồng với hoa lan cho sang …. Đôi khi mẹ chồng sẽ là người khiến bạn đau đầu với 1 list dài các kiểu: Sao mặc áo đầm đơn giản vậy con, sao thả tóc vậy, phải bới cao lên mới sang (xin lỗi mẹ, con mất gần 30 năm mới xây dựng được hình ảnh gái quê, ko thể vì 1 ngày mà làm mọi thứ tan tành :D). Tiếp đến sẽ là Sao trang điểm nhạt vậy, đánh môi son màu đỏ ấy, ai mà tô cam cam thế kia, mà sao đầm cuới màu trắng, ra thuê ngay cái màu đỏ đi, mà sao con ko đeo vàng vòng gì trên người… blo…bla… Tui mới dẫn chứng nhiêu đây chứ thật ra còn 1 nùi ý kiến khác liên quan đến “hình ảnh” của 2 nhân vật chính.

Bí quyết cho các nàng sắp cưới là cứ niệm ngay câu “thần chú”: “Dạ, con cũng thích giống mẹ vậy đó mà anh… (chồng) chọn đầm này, kêu làm tóc vầy, áo dài vầy…ko mặc sợ buồn” Sau đó nhớ lanh tay lẹ chân nhắn tin xi nhan cho chồng vì chắc chắn mẹ chồng sẽ hú chồng vô để lèo bèo các kiểu. Tốt nhất là nên nói trước với chồng sẽ đem chồng ra làm bia đỡ. Vì chúng ta – những cô dâu “giả danh ngoan hiền” tốt hơn hết ko nên làm phật lòng nhị vị phụ huynh.

Chú rể ít bị dòm ngó nhưng cũng sẽ có lúc bị hỏi những câu kiểu như: Sao cái cà vạt nhỏ tí vậy, nhìn ko sang, mà sao màu vest này kì vậy…??? Lúc đó các anh chỉ cần nói à áo vest vợ con chọn, cà vạt màu này may cùng với vải đầm cuới của vợ con, cho nó yêu thuơng thắm thiết… Rồi xong, ai nói gì được nữa =]]]]

3. Tự thiết kế thiệp cuới và chọn địa điểm đãi tiệc cũng là một phần vô cùng hại não. Vì chúng ta có thể gặp các THÁNH SOI ở khắp mọi nơi.

Thiệp tự thiết kế chỉ để mời bạn bè nên tui muốn đơn giản, xinh xắn, bỏ bớt phần lê nghi trịnh trọng. Nhờ vả mãi mới có người làm thiệp dùm. Vừa up lên FB khoe thì nhận được comment: “thiệp này ko trang trọng, ko tỏ rõ sự chân thành với người nhận, phải thêm vô mấy câu truyền thống Trân trọng kính mời abc…”. Rồi còn đám cưới trang trí bằng giấy hả, màu xanh này nhợt nhạt, nhà hàng này ko chuyên đám cưới nên ko sang trọng …. Nói thiệt nếu có lỡ ghi tên mấy người này vô danh sách khách mời rồi thì cũng xoá ngay ko vuơng vấn. Nên nhớ, tiệc cưới thật ra cũng chỉ là nghi lễ để thông báo đến gia đình, bạn bè về việc “chính thức sống chung” của CD-CR. Những chuyện quan trọng như thế này thường chỉ nên chia sẻ với người thân và bạn bè thân – những nguời quan tâm đến hạnh phúc của bạn hơn là cái đầm bạn mặc quê hay sang, đám cưới của bạn nghèo hay lộng lẫy…

Cuối cùng, cả đời bạn mới cưới 1 lần (Nếu có may mắn cuới thêm lần 2-3-4 gì đó) thì cảm xúc của lần đầu tiên cũng quan trọng nhất. Đừng để mấy thứ linh tinh lặt vặt ảnh hưởng đến ngày vui của bạn. Bất cứ việc gì có thể nhờ vả được bạn bè như trang trí tiệc, làm hoa cầm tay, giữ thùng tiền, kiểm soát tiệc cưới… thì cứ nhờ, ko cần lăn tăn sợ phiền này nọ. Tin tui đi, tụi bạn thân chắc chắn chỉ đợi “đại tiệc” của bạn để ra tay “nghĩa hiệp” mà thôi. ^^