Bị trầm cảm, cha đẩy 2 con từ lầu 6 xuống rồi tự tử

15.5985

Bị trầm cảmmất việc, một người cha đã đẩy hai con từ ban công tầng 6 xuống rồi nhảy lầu tự tử.

9h sáng ngày 21- 5- 2012, anh Marco Turrini đã đẩy hai con: bé gái Benedetta mới 14 tháng tuổi và bé trai Samuele 4 tuổi từ tầng 6 căn hộ ở Brescia, phía Bắc Italy xuống đất sau khi cãi nhau với vợ anh – chị Elena More.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc ở Brescia, phía bắc Italy

Anh Turrini (41 tuổi) mất việc từ cách đây một năm rưỡi. Trước khi nhảy lầu tự tử, anh đã cố gắng đẩy cả vợ (chị Elena More là một y tá) xuống ban công nhưng không được.

Anh Turrini chết ngay lập tức, hai đứa trẻ được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng sau đó cũng không qua khỏi. Chị Elena More bị sốc khi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Hiện giờ, chị vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Những người hàng xóm cho biết, Turrini không hề có tiền án, tiền sự anh chỉ bị trầm cảm vì phải nỗ lực tìm một công việc mới. Người đàn ông 41 tuổi này lo lắng sẽ mất vợ và nhà cửa khi hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn.

Elisabetta (một người hàng xóm của anh Turrini) đã chứng kiến thảm kịch này kể lại: “Lúc nghe thấy tiếng hét tôi vội vã chạy xuống phố để xem chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy đứa bé tôi cảm thấy nó vẫn còn thở, tôi cố gắng nghe nhịp tim của đứa bé nhưng nhịp tim rất yếu”.

Sau đó, Maurizio (anh họ của Turrini) tiết lộ bố của người đàn ông này đã tự tử bằng cách treo cổ vào năm ngoái. Maurizio chia sẻ: “Tôi bàng hoàng, không thể tin được. Tôi biết Turrini đang thất nghiệp nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy”.

Đây là thảm kịch mới nhất trong một loạt vụ tự tử của những người bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng ở khu vực đồng euro khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

BACSI.com (Theo Afamily)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]