Bữa tối với nến và rượu dành cho 1 người

TriThứcSống.com - Hãy tập uống rượu nếu bạn chưa biết uống và chỉ uống rượu ngon...

0

Goctraitim.Alotin.vn - Hãy tập uống rượu nếu bạn chưa biết uống và chỉ uống rượu ngon

Đáng ra gã cũng ko tính viết về cái chủ đề này nhưng trưa thức dậy con bạn gửi 1 bài viết về gì đó tình cờ mấy bài tiếp sau toàn về 1 chủ đề Valentine.

Lướt sơ tất cả các bài viết đều do những cô gái trẻ, họ còn trẻ mới còn đau và hạnh phúc như thế đc, viết. Họ viết về tình yêu của chính mình hay hư cấu lên nó. Gã cho rằng dù là hư cấu đi chăng nữa chắc hẳn trong đó sẽ có đâu đó bóng dáng của những cô gái nọ. Những bài viết có tiêu đề đại loại như "Mình đã tững yêu nhau như thế" "Valentine này em có anh" vân vân và vân vân nhan nhản và tràn ngập internet trong tháng 2.

Cười nhếch mép và lắc đầu, thầm nghĩ, ôi đàn bà, tình cảm của họ dễ dàng bị chi phối bởi cái ngày "lễ tình yêu" mang đậm tính chất quảng cáo và truyền thông này. Chắc nhiều người và sẽ còn nhiều người nữa nhai đi nhai lại rằng con người ta khi yêu nhau họ sẽ chẳng cần 1 ngày lễ chẳng cần một dịp đặc biệt nào đó để thể hiện tình yêu của họ. Đơn giản nó sẽ thể hiện trong từng hành động MỖI NGÀY. Có thể người ta sẽ ngụy biện rằng họ quá bận bịu với công việc, quá bận bịu với trăm ngàn mối lo hàng ngày nên không có thời gian chăm sóc cho tình yêu nọ nên họ cần 1 ngày lễ đặc biệt. Vậy cái ngày này nó khác gì với 364 ngày còn lại hay chỉ vì trong quá khứ có 1 sự kiện đặc biệt nào đó diễn ra...(gã tự nhủ ai cũng biết câu chuyện thánh Valentine ở La Mã, còn bằng không luôn có google). Tâm lý bầy đàn của con người hiện lên cả trong tình yêu, thật thảm hại.

Các cô gái ạ, cho dù có viết ra những bài viết cứng rắn thế nào về "Valentine một mình" "Valentine không quà" nhưng trong lòng các cô vẫn mong có 1 tình yêu đẹp như cổ tích, một bữa tối lãng mạn dành cho 2 người với nến và rượu, đôi khi là một ngôi nhà và những đứa trẻ...hay ít nhất là một gã đàn ông yêu thương mình, trân trọng mình, làm cho mình hạnh phúc. Tại sao các cô không thể dẹp cái suy nghĩ về lý tưởng tình yêu của nhân loại đi và bắt đầu tự làm bản thân mình hạnh phúc nhỉ. Hãy tự bỏ tiền ra mua cho mình một bộ váy thật đẹp, đặt bàn tại một nhà hàng nào đó, thưởng thức một bữa tối với nến và rượu dành cho 1 người. Sau đó đi dạo nhà sách, chọn cho mình một cuốn sách dành cho cuối tuần, đi tới quán cafe quen thuộc hay thử một quán cafe mới. Cuộc sống vẫn ngọt ngào như một thanh chocolate sữa dù có một mình và trên hết bạn sẽ được ăn tất mà không cần chia đôi. "Ta sẽ cưới một cô gái như thế, cưới nàng trong tâm tưởng thôi cũng được bởi gã yêu cái sự độc lập và tự do của nàng" gã thầm nghĩ.

Bữa tối với nến và rượu dành cho 1 người. Gã cũng đi chuẩn bị cho mình một bữa tối như thế.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]