Cải cách hay mê tín?

GiadinhNet - Tổng thống Bingu wa Mutharika của Malawi mới có một quyết định rất đặc biệt, thay đổi quốc kỳ và tên gọi của đồng bản tệ.

15.5813
Từ năm 1964, khi đất nước châu Phi này được độc lập đến nay, quốc kỳ Malawi gồm 3 màu đỏ, đen và xanh lá cây (theo thứ tự từ trên xuống) với 3 phần đều nhau. Ở phần trên cùng có hình bán nguyệt màu đỏ ở giữa tượng trưng cho mặt trời mọc.
 
Có lẽ những tác giả của lá quốc kỳ này cách đây 46 năm hàm ý biểu tượng bình minh mới cho đất nước vừa giành được độc lập. Bây giờ, ông Bingu wa Mutharika muốn thay đổi. Màu sắc và cấu trúc lá cờ vẫn giữ nguyên, chỉ có nửa mặt trời ở phần trên được thay bằng cả mặt trời màu trắng với vành tia nắng ở bên ngoài và được đặt giữa lá quốc kỳ.
 
Theo vị tổng thống này, đó là hình ảnh mặt trời cao đúng đỉnh điểm chứ không phải mặt trời đang mọc như trước đây và có kẻ "tà tâm xấu miệng" còn nói là đang lặn nữa. "Trong năm 2010, chúng ta không thể cứ đứng trước mặt trời mọc như năm 1964 mãi được nữa.
 
Mọi cái phải thay đổi, kể cả quốc kỳ", ông Bingu wa Mutharika tuyên bố như vậy. Và vì đồng bản tệ từ khi được khai sinh tới nay vẫn mang tên Kwacha (có nghĩa là mặt trời mọc) không còn hợp thời nữa nên nhân tiện, tổng thống quyết định đổi luôn thành Kwayera (có nghĩa là mặt trời ở đỉnh cao nhất).
 
Người dân Malawi đâu có thích thú chuyện sửa cờ, đổi tên tiền này. Họ quan tâm tới đồng tiền bát gạo của mình hơn. Họ cho rằng số tiền mà ông Bingu wa Mutharika bỏ ra cho cuộc cải cách quốc kỳ và đổi tên bản tệ nên sử dụng vào những việc hữu ích hơn cho dân. Trong con mắt của họ, vị tổng thống đã bắt đầu mê tín khi cho rằng cứ thay cờ, đổi tên tiền là đất nước này sẽ phát triển thịnh vượng.
 
Tổng thống thì tin vậy, chứ người dân lại lo thêm, vì sau 46 năm mặt trời lên tới đỉnh điểm mà tình trạng chung của họ vẫn hẩm hiu và khó khăn như thế này thì khi mặt trời ngả về chiều, không biết rồi còn tồi tệ đến mức nào.

Vy Nhân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]