Cậu học trò nghèo mưu sinh nuôi mẹ già, cha bệnh tật

Mới 15 tuổi, nhưng Mai Văn Hải đã trở thành trụ cột trong gia đình, em phải làm việc nuôi mẹ già, cha bị liệt và cậu em mắc bệnh nặng.

15.6037

Trụ cột cho cả gia đình

Đến xóm Cao Sơn 1 (xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), không ai không biết tới hoàn cảnh của cậu học sinh Mai Văn Hải (trường THCS Sơn Cẩm I). Từ nhiều năm nay, Hải đã trở thành lao động chính trong gia đình, gánh nặng mưu sinh nặng trĩu trên đôi vai cậu bạn 15 tuổi.

Bố Hải năm nay 75 tuổi, bị suy tim độ 4 và bị tai biến mạch máu não nên nằm liệt giường. Mẹ Hải năm nay 51 tuổi nhưng sức khỏe yếu không có khả năng lao động.

Hải vừa phải kiếm tiền thuốc thang, chăm sóc cho cha mẹ, vừa phải lo miếng ăn cho cả gia đình. Dưới Hải, còn có 2 người em, trong đó cậu em Mai Quang Vũ (12 tuổi) mắc căn bệnh u xương hàm trái cần phải phẫu thuật gấp nhưng gia đình không lo được kinh phí.

Chân dung của cậu học trò nghèo hiếu thảo

Gánh nặng gia đình quá lớn, Mai Văn Hải nhận làm đủ mọi công việc làm thuê, ai mướn việc gì, Hải cũng đều sắp xếp thời gian đi làm lấy tiền công lãi. Hàng ngày, em bốc xi măng và vác gỗ thuê ở gần nhà. Mùa hè này, Hải làm thêm công việc bưng bê, rửa bát ở quán phở từ 5 giờ chiều tới 3 giờ sáng hôm sau.

“Nhiều hôm đi làm, không có tiền ăn nên em đói lắm. Nhưng em cũng chẳng dám mua đồ ăn, em muốn tiết kiệm tiền để mua thuốc cho bố và thuốc giảm đau cho em trai em nữa. Nó đau lắm, cứ gào thét, quằn quại vì đau. Em thương, nhưng không đau thay em mình được”, Hải buồn rầu nói.

Em trai của Hải là Mai Quang Vũ bị mắc bệnh u xương hàm trái khiến răng hàm trái của em gãy rụng gần hết gây khó khăn trong ăn uống

Nhiều lần, làm tới nửa đêm, Hải kiệt sức, em thường ăn những bát phở thừa của khách để có thêm chút sức lực làm việc tới 3 giờ sáng. “Ăn gì mà chẳng được ạ, miễn là no được bụng. Em chỉ lo mình ốm, không đi làm được thì cả nhà em chết đói thôi”, Hải tâm sự.

Ước mơ dở dang của cậu học trò hiếu thảo

nhưng Hải vẫn cố gắng học tập, 9 năm học em đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và nhận được tiền thưởng của nhà trường cùng quỹ khuyến học xóm.

Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Hải đạt 8 điểm cả hai môn Toán và Văn. Cô Trần Thị Luận – giáo viên chủ nhiệm Hải năm lớp 9 tại trường THCS Sơn Cẩm 1 cho biết: “Em Hải là học sinh ngoan và thông minh, có nhiều cố gắng trong học tập. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên nhà trường cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho em như miễn giảm học phí và quyên góp sách vở, nhưng sự giúp đỡ đó cũng chỉ giúp được gia đình em một phần nào đó thôi”.

Hàng ngày ngoài  giờ đi học, công việc của Hải là bốc xếp xi măng, tấm lợp tại một cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhà

Khi có đợt gỗ về bãi, Hải lại đi xếp gỗ để kiếm thêm thu nhập dù là ngày mưa hay nắng

Dù sức học khá, nhưng Hải cũng xác định cánh cổng trường cấp 3 sẽ khép lại với mình, bởi nếu em tiếp tục đến trường thì sẽ không ai chăm lo cho gia đình. Khi được hỏi về mơ ước sau này, Hải tâm sự: “Em chỉ ước gia đình em đủ ăn, em có tiền mua thuốc cho bố và chữa bệnh cho em trai. Sau này, em cũng muốn được làm công nhân lái máy xúc ở mỏ than, nhưng nếu em nghỉ học thì người ta cũng chẳng nhận em vào làm đâu nhỉ?”.

Đôi mắt buồn xa xăm của Hải lúc nào cũng chực trào nước mắt. Ước mơ được tới trường, được làm việc để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho bố và em trai của Hải vẫn còn quá xa vời. Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm có thể trợ giúp gia đình Hải vượt qua những khốn khó.

 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Gia đình Mai Văn Hải
Xóm Cao Sơn 1 (xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Số điện thoại: 01698433210 (Cô Trần Thị Minh – mẹ em Hải)
 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]