Chiến thắng ung thư, giành sự sống

(Kiến Thức) - Mắc bệnh ung thư, ông Đỗ Hữu Thắng tuyệt vọng, tưởng như nhận "bản án tử hình". Thế nhưng, ngay khi đối mặt với cái chết, tình yêu cuộc sống trong ông trỗi dậy mãnh liệt, giúp ông chiến thắng bệnh tật.

15.5795
 Khỏi bệnh, ông đạp xe 10km không mệt.
Ông Đỗ Hữu Thắng 70 tuổi, ở phòng 305, nhà B, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng nguyên là công nhân lái máy xúc. Ông giữ thói quen ngày đốt hai bao thuốc lá, mỗi bữa hai cốc rượu (1/2 lít). Thế rồi bỗng dưng ông thấy người gầy sút, kém ăn, mất ngủ, đau bụng râm ran, đi ngoài nhiều lần, phân khi nát khi rắn lẫn máu. Đi khám tại Bệnh viện K T.Ư được chẩn đoán ung thư đại tràng, phải cắt bỏ nửa mét ruột già. 
Ông suy nghĩ lao lung, dằn vặt vì ung thư là "bản án tử hình" chỉ chờ chết, may mắn sống thì nhiều lắm chỉ vài năm. Nghe nói có người đang chữa Tây y chuyển sang Đông y thì chết, có người bệnh viện trả về lo hậu sự, chữa Đông y lại khỏi làm ông hoang mang. Chợt nghĩ thời bao cấp do có sức trẻ, ít quan tâm đến bản thân. Nay ăn uống thất thường, công việc nặng nhọc, thực phẩm rau trái nhiễm hóa chất, lại nghiện rượu, thuốc, hối hận thì đã muộn. 
Nhưng rồi ngẫm ra, ông nội và cha ông đã sống trường thọ thì lý nào ông phải chịu chết sớm? Tưởng tượng đến việc nằm sâu dưới ba thước đất lạnh lẽo quạnh hiu ông rùng mình, buốt xương sống. Đôi chim cu đầu nhà gù nhau âu yếm khiến ông bỗng thấy tiếc đời. Buồn nản, ông lén vào toa lét hít vài hơi, ra quán đầu ngõ làm vài chén rượu. Vợ ông bắt được nói ông gay gắt, "chỉnh đốn" lại tư tưởng của chồng. Ông ân hận, tự nhủ nhất định phải sống, phải chiến thắng bệnh tật.
Có phác đồ điều trị, dinh dưỡng và lời dặn dò của thầy thuốc, ông quyết tâm thực hiện nghiêm chỉnh, luyện tập nghiêm túc. Trước hết thực hiện đầy đủ lịch truyền hóa chất, uống thuốc đầy đủ, khám định kỳ. Ăn uống bồi dưỡng theo thực đơn cho bệnh ung thư. Ăn nhiều bữa, dùng sữa, mật ong, nước ép trái cây, rau, bích quy, phô mai, nho khô, chuối, dưa hấu, uống đủ nước chè xanh. Dùng đạm thực vật, cá, trứng gà, vịt bỏ da, bỏ hẳn rượu, thuốc lá, cà phê. Vận động thường xuyên, hằng ngày đạp xe từ 5 - 10 cây số. Tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ dân gian. Thế rồi tinh thần ông trở lại sảng khoái, vui vẻ, yêu đời, sức khoẻ phục hồi, ăn được, ngủ được, lên cân duy trì 70kg.
Thực tế khỏi bệnh đã giúp ông mở mang trí óc, tin tưởng vào y học hiện đại. Cũng từ đây ông lại trở thành tuyên truyền viên về phòng, trị bệnh ung thư, giúp đỡ người khác. Giờ với ông, ung thư chưa hẳn là "bản án tử hình", nếu phát hiện sớm, kiên trì chữa triệt để thì sẽ chiến thắng, trở về sống vui, khoẻ, có ích.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]