Chị Nguyễn Thị Kim Thư (sinh năm 1970, ở Bạc Liêu) từng đối mặt với 2
căn bệnh ung thư quái ác, tưởng như vô phương cứu chữa. Nhưng rồi phép
màu đã đến với chị, ngày 12/12/2014, chị được bác sĩ BV Chợ Rẫy
thông báo đã khỏi bệnh ung thư dạ dày và tử cung.
Trong nhật ký của mình, chị trải lòng: "Suốt 10 năm ròng, tôi đã đối
mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần và tôi đã chiến đấu để chiến
thắng. Có lẽ ít ai nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua chặng đường đầy máu và nước
mắt, nhưng riêng tôi, tôi tràn đầy hy vọng. Tôi khát khao được sống,
sống để không phụ lòng mọi người, để thực hiện những ước mơ, những hoài
bão mà tôi chưa từng làm”.
|
Tin mắc bệnh ung thư lần 2 đã gần như đánh gục chị nhưng tới bản lĩnh, nghị lực, chị đã vượt qua tất cả.
|
Cha chị mắc bệnh ung thư đại tràng rồi tai biến phải nằm liệt giường
rồi qua đời năm 2002. Ba năm sau, khi đang làm việc tại Bảo hiểm xã hội
tỉnh Bạc Liêu, chị Thư thấy đau nhẹ bụng, xây xẩm mặt mày, mệt mỏi, khi
đứng dậy thì hoa mắt. Sau đó, chị Thư đến khoa Ngoại, BVĐK
tỉnh Bạc Liêu khám bệnh.
Theo chẩn đoán ban đầu, chị bị ung thư dạ dày đã di căn. Sau 15 ngày
làm tất cả các xét nghiệm, BS Phan Kim Hiếu, khoa Ngoại tiêu hóa, BV Chợ Rẫy thông báo đến gia đình, bệnh nhân Kim Thư bị ung thư
dạ dày giai đoạn hai đã di căn 1/8 hạch. Khối u to, sức khỏe yếu, cần
phải phẫu thuật gấp.
"Tôi trấn an mẹ tôi rằng, nếu con có chuyện gì, con biết mẹ sẽ buồn lắm
nhưng mong mẹ chấp nhận. Buổi chiều hôm đó, tôi không ăn uống được gì.
Không phải tôi sợ mà tôi nghĩ nếu sau ca phẫu thuật mà tôi không trở về
thì chắc gia đình tôi sẽ buồn lắm. Không biết mẹ tôi sẽ sống như thế
nào", chị Thư kể lại với đôi mắt rớm lệ.
Ca phẫu thuật cắt bỏ 4/5 dạ dày diễn ra vào lúc sáng ngày 22/7/2005 một
cách suôn sẻ nhưng cuộc chiến với ung thư còn dài. 3 năm sau, chị Thư
chỉ còn 36 kg. Ngoài làm việc tại cơ quan, chị Thư nhận may thêm áo dài ở
nhà để chuẩn bị cho chặng đường hóa chất chống ung thư tốn kém.
|
Chị Thư tích cực động viên những người cũng mắc phải căn bệnh ung thư giống mình trước đây.
|
Cuối năm 2008, chị bị xuất huyết âm đạo một cách bất thường. Một lần
nữa, chị như muốn ngất đi khi nhận giấy báo của bệnh viện, chị bị ung
thư nội mạc tử cung.
Những ngày đó, gia đình chị đang chuẩn bị đám cưới cho em trai. Chị
lặng lẽ ôm cơn đau cho đến sau đám cưới mới báo tin dữ. Ca phẫu thuật
được thực hiện sau 2 tuần sau đó. May mắn là lần này, căn bệnh được phát
hiện sớm, ca phẫu thuật không quá phức tạp đối với đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy. Nhưng nó lại lấy đi phần cơ thể thiêng liêng của
người phụ nữ, đó là toàn bộ tử cung và buồng trứng.
Chị tâm sự: "Theo quy luật bình thường, người phụ nữ đến tuổi trưởng
thành có gia đình là một điều hạnh phúc. Nhưng bản thân tôi không được
may mắn như thế, tôi rất là buồn. Nhưng dù sao trên đời vẫn có nhiều phụ
nữ độc thân mà vẫn sống tốt, cống hiến hết mình cho xã hội. Tôi thấy
mình cũng là một người như thế thôi. Tôi chỉ thoáng chạnh lòng chứ không
nghĩ mình là người bất hạnh".
Chị Thư còn tích cực tham gia hội ung thư tỉnh Bạc Liêu, với hoạt động
chủ yếu là thăm và chia sẻ bí quyết sống lành mạnh, lạc quan cho những
bệnh nhân ung thư khác.
Mười năm ròng rã, cuối cùng, chị cũng nhận được tin mừng, mình đã khỏi
bệnh. Chị Thư tâm sự, mình đang viết một cuốn tự truyện để truyền thêm
sức mạnh cho những bệnh nhân cũng đang đối mặt với cái chết như mình
trước đây.
Câu chuyện của chị Thư nằm trong serie Khoảnh khắc sinh tử, phát sóng trên HTV7 lúc 11h30 trưa chủ nhật hàng tuần.
Theo Tùng Dương - Ngoisao.net