Cô giáo vùng sâu đơn thân nuôi con ung thư, mẹ già yếu

Dân trí Khi cô trở dạ sinh đứa con thứ hai cũng là lúc tiếng kèn đám tang chồng não nề cất lên, đứa con thứ nhất tái phát bệnh ung thư máu. Một thân góa bụa, cô lo toan cho mẹ già, con mọn; thời gian đi bệnh viện nhiều hơn đứng trên bục giảng.

15.6093

Đó là câu chuyện buồn của cô Phạm Thị Xuân Thu (31 tuổi), giáo viên trường tiểu học Eakly, xã Eakly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc nếu những bi kịch không liên tục giáng xuống.



Một mình cô giáo Thu tất tả ngược xuôi gồng gánh gia đình gồm 2 con nhỏ bệnh tật, một mẹ già đau yếu.
 

Đầu năm 2003, chồng cô đau ốm liên miên, kết quả xét nghiệm cho thấy anh bị viêm gan B mãn tính. Sau khi chữa trị, bệnh mới thuyên giảm đôi chút, anh lại phải lao vào công việc nặng nhọc của nhà nông. 3 năm sau, bệnh tái phát, hai vợ chồng phải khăn gói vào BV Chợ Rẫy (TPHCM).

 

Năm 2007, cô Thu thấy con đầu lòng là Hồ Doãn Hùng (6 tuổi) xanh xao, gầy gò. Những tưởng do gia đình khó khăn vì lo chạy chữa cho chồng nên cháu gầy yếu, nào ngờ, bác sĩ ở BV tỉnh Đắc Lắc cho biết: cháu bị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu), lách đã sưng to, phải chuyển vào BV Ung bướu (TPHCM) điều trị.

 

Khó khăn bủa vây, cô Thu đành để chồng vừa uống thuốc vừa chăm cháu Hùng ở BV Ung bướu, phần mình chạy vạy lo tiền thuốc thang. Chút tài sản hai vợ chồng bấy lâu dành dụm lần lượt “đội nón ra đi”. Lúc này, cô phát hiện mình vỡ kế hoạch, mang thai đứa thứ 2.

 

Tháng 7/2008, cô nhận tin sét đánh: trong khi nuôi con ở BV Ung bướu, chồng cô phát bệnh, phải cấp cứu tại BV Gia Định (TPHCM), bệnh viện cho biết anh bị ung thư gan giai đoạn cuối và trả về gia đình. Một ngày sau, anh trút hơi thở cuối cùng.

 

Trong cơn choáng váng vì cái chết của người bạn đời, cô trở dạ sinh đứa con thứ 2. Cùng lúc đó, bệnh ung thư máu của cháu Hùng tái phát, một phần vì suy sụp tinh thần, một phần vì không ai chăm sóc.

 

Tiếng kèn đám não nề như cứa từng khúc ruột, cô Thu ngỡ đời mình đã đi vào ngõ cụt khi chồng chết, để lại một đứa con đỏ hỏn, một đứa đi cấp cứu và bà mẹ chồng trên 70 tuổi, đau ốm triền miên.

 

Thời gian đứng trên bục giảng của cô thưa dần vì chuỗi ngày chăm cháu Hùng ở BV Ung bướu. Những lúc không thu xếp công việc được, cô đành nhờ ông ngoại cháu đã gần 80 tuổi đi thay, để rồi nuốt nước mắt nhìn đôi chân sưng vù của cha mỗi lần ông đưa cháu về.

 

Gánh tủi cực càng oằn vai người phụ nữ đơn chiếc khi cháu lớn phải tiếp tục điều trị hóa chất với chi phí tính bằng tiền triệu, cháu nhỏ ngày một suy dinh dưỡng, mẹ chồng ngày một già yếu. Cần lắm những bàn tay nhân ái giúp gia đình cô giáo vùng sâu vơi bớt nhọc nhằn.

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 

1. Cô Phạm Thị Xuân Thu: thôn 13A, xã Eakly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc. ĐT: 0934 719 943.

 

Mã số: 50
 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 045 137 195 6482

SWIFT Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hồng Nhung

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]