Con thèm được... bệnh!

“Mẹ ơi, con bệnh rồi, nhức đầu, đau bụng nữa…”. Vừa đi học về đến nhà, con trai đã chạy ùa đến bên mẹ, kể.

15.5958
Mẹ khẽ nắm tay con hỏi: “Mẹ đưa con đến bác sĩ tiêm thuốc nhé!”. Con khẽ khàng: “Dạ không, con chỉ muốn khỏi đi học, nằm ở nhà nghỉ mệt như em Dương thôi!”. Thì ra cu cậu đang “kê bệnh”.

Mới đây, em Dương đau mắt đỏ, phải nghỉ học hai ngày… Cả nhà, ai cũng lo lắng bởi Dương đau mắt, kèm ói, sốt cao nên sợ bị sốt xuất huyết. Có lẽ thấy mọi người quan tâm em Dương, lơ là với con nên con cảm thấy tủi thân. Con uống xong ly nước cam mẹ pha, vội chạy lên giường, nằm… thiêm thiếp, y hệt em. Sau vài phút, con tung mền quay qua gọi mẹ: “Mẹ, con đỡ bệnh rồi”.

Con sờ trán em, nói khẽ: “Hết bệnh rồi hả Dương? Công nhận, bệnh sướng thiệt!”. Đứa em vừa đỡ bệnh cũng gật gật: “Dạ, bệnh là được mẹ thương vậy đó!”. Con liền nói: “Bởi vậy, anh thèm bệnh lắm!”. Mẹ chợt chùng lòng trước ước muốn ngộ nghĩnh của con.
 
Theo PNO
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]