'Của cho không bằng cách cho'

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2012, hai nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền làm cuộc “Mô-tô học bổng” xuyên qua 13 xã nghèo nhất của 13 tỉnh miền Tây Nam bộ. Mới đây, hai ông cùng NXB Trẻ trở lại 13 xã này để trao 13 tủ sách cho các trường học như đã hứa.

15.6032

1. Hành trình xuyên đồng bằng sông Cửu Long làm “việc nghĩa” của hai ông nhà văn ngoài 60 xuân xanh đã được các báo đề cập. Chuyến đi mô-tô của hai ông mất gần 6 tháng vì các xã nghèo thường nằm ở vùng sâu hoặc biên giới nên khỏe đi mệt dừng.

Tại sao hai ông nhà văn lại chọn mô-tô đi làm từ thiện? Nhà văn Nguyễn Đông Thức bộc bạch: “Mình tặng mỗi suất học bổng chỉ có ít tiền, lại toàn những nơi nghèo khó, đi ô-tô cũng được nhưng kỳ lắm”. Theo Nguyễn Đông Thức, ở những nơi còn quá khó khăn, mình đi xe hơi sang trọng không thể hiện được sự chia sẻ, cứ mô-tô từ từ mà đi, vừa ngắm cảnh non sông vừa chiêm nghiệm đời sống lại vừa gần gũi với mọi người.

Ngày 6/1 vừa qua, tôi trải qua cảm giác đi mô-tô trao học bổng với hai ông ở ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh giáp ranh biên giới Campuchia. Đi từ lúc 6h tại Sài Gòn, về lại lúc 21h đêm sau hơn 400km hành trình. Nghĩ lại còn rùng mình, giữa chốn hoang vắng ấy, chỉ cần xe bị xì lốp cũng đủ mệt rồi, huống gì hai ông tuổi cao lại đang có bệnh trong người.

2. Những phần học bổng chỉ có 500 ngàn đồng/suất tưởng rằng rất ít với người dân đô thị lại là con số khá lớn với nhiều học trò nghèo. Có em học sinh tiểu học, khi nhận được cái phong bì có tờ bạc 500 ngàn đồng đã hỏi bạn ngồi bên cạnh: “Tiền giả?”, vì em chưa khi nào thấy được một tờ bạc như thế.

Tổng kết chuyến đi, hai ông nhà văn đã “cõng” khoảng 300 triệu đồng vượt hàng ngàn cây số đến giúp các học sinh nghèo và chúc các em học giỏi. Trung bình mỗi xã nghèo trao 40 suất học bổng, có xã học sinh nghèo quá đông nên trao đến 45-50 suất. Số tiền này có được từ tiền túi hai ông và từ bạn bè ủng hộ. Thật đáng quý biết bao những tấm lòng...

Khi trao học bổng, hai nhà văn biết các trường học rất cần sách cho học sinh đọc nên hai ông đã liên lạc “xin sách” và được NXB Trẻ ủng hộ. Nhưng vì đi mô-tô không thể chở sách theo nên hai ông “xin hứa”. Và chuyến đi vừa rồi (từ 16 đến 20/1), NXB Trẻ đã cùng hai nhà văn thực hiện lời hứa. Mỗi nơi được NXB Trẻ tặng khoảng 100 đầu sách phù hợp với lứa tuổi học trò. Số sách quy ra tiền chỉ hơn 4 triệu đồng/trường học, nhưng cái công đem sách đến tận nơi thật khó quy đổi ra giá trị vật chất.

Những ngày Tết đã gần kề, hai ông nhà văn dễ thương quyết tâm đi mô-tô cho hết 4 tỉnh miền Đông Nam bộ để trao học bổng, vì muốn trao quà trước Tết cho có ý nghĩa.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]