Anh rất tốt nhưng em rất tiếc...

TriThứcSống.com - Để có thể nắm tay nhau đi đến thiên đường của hạnh phúc thì cần phải có tình yêu từ cả hai bên anh à? Không phải cứ có người quan tâm em, lo lắng, thật sự tốt với em thì em sẽ chấp nhận và yêu. Tình cảm em không đủ để bước tiếp cùng anh cứ như thể này anh và em sẽ làm khổ nhau thôi, đặt biệt là anh đó! "Tình mình chỉ đến đây thôi, em xin dừng lại…". ...

15.5943

Goctraitim.Alotin.vn - Để có thể nắm tay nhau đi đến thiên đường của hạnh phúc thì cần phải có tình yêu từ cả hai bên anh à? Không phải cứ có người quan tâm em, lo lắng, thật sự tốt với em thì em sẽ chấp nhận và yêu. Tình cảm em không đủ để bước tiếp cùng anh cứ như thể này anh và em sẽ làm khổ nhau thôi, đặt biệt là anh đó! "Tình mình chỉ đến đây thôi, em xin dừng lại...".

Em trân trọng và cảm ơn anh vì đã bên em, quan tâm em trong suốt khoảng thời gian qua. Những việc làm đó khiến em cảm thấy bớt cô đơn hơn nhưng có khi nào anh nghĩ rằng: "Đã đi quá sâu vào cuộc sống của em, can thiệp quá mức như muốn khẳng định em là của anh". Em ghét điều đó!

Anh ơi! Đừng nản lòng rồi vào một lúc nào đó, đối với một người nào đó tim anh sẽ lại đập rộn ràng, con tim anh lại chỉ muốn quan tâm người đó như đối với em. Tình yêu của anh không sai chỉ sai là đặt không đúng người. Anh, mọi người và cả bản thân em cứ nghĩ do cái bóng của người yêu cũ quá lớn trong em, vết thương của quá khứ chưa lành nên em không thể mở lòng ra với ai. Chúng ta có lẽ đã sai, Rồi một ngày em sẽ lại yêu, tim em sẽ lại đập lại thổ thức vì ai đó nhưng không phải là anh. Anh rất tốt nhưng có lẽ anh và em chỉ dừng lại ở giới hạn của tình bạn như thế sẽ tồn tại lâu dài. Bên anh em cảm thấy vui nhưng đó không phải là hơi thở của tình yêu. Cái em cần là cảm xúc bên người mà em thương, em rất tiếc.

"Con gái tại sao không biết trân trọng những người quan tâm mình mà cứ mãi chạy theo, hướng về những người không tốt, không quan tâm đến mình". Anh và mọi người nghĩ vậy nhưng suy nghĩ của em thì không. Anh à! Nếu thực sự cảm thấy hạnh phúc em đã chẳng buông tay mà can đảm bước đến cũng anh rồi! Em không ngốc nghếch đâu!

Rồi một ngày không xa em và anh sẽ lại yêu nhưng không phải thuộc về nhau. Người con trai tốt như anh sẽ sớm gặp được người con gái tốt biết trân trọng tình cảm của anh và yêu anh hơn tất cả. Em cũng vậy, em rồi sẽ gặp người khiến em tin đó là định mệnh mà quên đi quá khứ. Khi đó, anh sẽ hiểu những gì em nói với anh!

Tình cảm nếu cứ ép buộc sẽ không có kết quả tốt, anh cũng đừng vì thế mà chán nản cho rằng ai cũng từ chối tình cảm của anh. Vui lên anh nhé! Anh thật sự tốt... Nhưng em không thể lựa chọn anh. Em vẫn muốn là em vẫn muốn sống với cái quá khứ đầy màu hồng và cũng nhuốm màu đau thương của em. Em cần thời gian và cần anh ... người yêu tương lại của em! Anh càng như muốn ép buộc khoảng cách của chúng ta sẽ càng xa và em sẽ xem anh như người xa lạ. Đừng khiến em sợ hay ghét anh. Hãy để những ấn tượng đẹp mãi trong lòng em anh nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]