Gia đình trẻ mùa lễ hội

Dân trí Hầu bao rủng rỉnh tiền thưởng năm mới, xông xênh dăm ngày nghỉ, lại không bận việc chuẩn bị mua sắm nhiều như Tết âm lịch, Noel và năm mới là dịp các gia đình trẻ nghỉ ngơi, lên kế hoạch đi chơi xa, tụ tập.

15.6158

Lan Chi, 25 tuổi, cô dâu mới trong mùa Noel vui vẻ kể: “Ngày xưa, Noel và Tết Dương lịch là 2 đứa lại đánh bóng mặt đường, lượn lờ chen chúc từ Nhà thờ lớn sang các quán cà phê trên Hàng Hành, 1,2 giờ tối mới về nhà. Năm nay có gia đình khác rồi, hai đứa trang trí nhà cửa từ giữa tháng 12, lên kế hoạch mời dăm đứa bạn đến đón Noel bằng nồi lẩu cá, rồi Tết Dương lịch rủ nhau lên Tản Đà resort nghỉ 2 ngày cho thư giãn”.

 

Nhà chị Lâm Giang và anh Hùng náo nức từ đầu tháng 12. Chị Giang nói: “Tuy là ngày lễ Thiên Chúa giáo, nhưng các bé cũng rất thân thuộc và yêu thích hình ảnh ông già Noel, người tuyết…”. Nên từ Chủ nhật đầu tháng, chị đã đưa 2 con 3 tuổi và 6 tuổi đi dạo Hàng Mã mua cây thông, dây kim tuyến, ngôi sao và các đồ trang trí…

 

Nhìn các con háo hức khi chuẩn bị, phòng sinh hoạt chung bề bộn nhưng vui tươi, lũ trẻ con ríu rít lăng xăng rồi ồ lên sung sướng khi cây thông lấp lánh đã trang hoàng xong, thật là những giây phút sung sướng và ngọt ngào của tổ ấm.

 

Noel và Tết Dương bao giờ cũng vào giữa tiết đông giá lạnh. Hà Nội đã chuyển lạnh từ cả tuần nay làm không khí mùa Giáng sinh lại càng thêm ấm cúng. Không như Tết Nguyên Đán là tụ tập gia đình lớn, họ hàng, mùa Noel - Năm mới, các cặp vợ chồng trẻ thường rủ nhau tụ họp vui vẻ bạn bè.

 

Giáng sinh gần với tết Dương lịch, nhiều đôi tranh thủ kết hợp ngày phép đi du lịch “tuần trăng mật lần 2”. Cặp vợ chồng trẻ Vân Linh - Lâm, kiến trúc sư văn phòng A. của Pháp đã phải book vé trước một tháng để đi nghỉ Sa Pa 4 ngày dịp Tết Dương lịch. Hỏi Lâm định tặng vợ gì dịp Năm mới, Lâm nháy mắt: “Quà độc lắm, một sinh linh bé bỏng cho nàng!”.

 

Đây cũng là thời điểm của các món quà tặng đáng yêu và táo bạo. Hồi yêu nhau, Lan Chi thường tặng cho chàng sôcôla, hũ sao giấy tự xếp tỉ mẩn hay tấm thiệp cô tự vẽ, “cho nó độc!”. Năm nay đã dọn về ở chung, quà tặng cũng phải khác! Chi kỳ công đặt hàng trên mạng mua tặng chồng và mình một… cặp quần nhỏ! Quần của nàng in hình ổ khoá, còn của chàng tất nhiên là chìa khoá, rất ngộ nghĩnh và.. khiêu khích!

 

Thanh Vân, hoạ sỹ trình bày báo N. thì tặng chồng một chai sữa tắm nam có mùi “rất sexy” và nhất định chỉ “cấp quota” cho chàng dùng vào buổi tối! Chồng cô, một chàng kỹ sư điện thì lại không kém phần lãng mạn khi giấu dưới gối vợ một trái tim sôcôla to đùng cùng lời đề tặng âu yếm “Mùa đông này, em sẽ không phải lạnh nữa nhé!”. Chả là họ mới cưới nhau sau 3 mùa đông cách xa vì chàng ra nước ngoài tu nghiệp.

 

Có những món quà tuy nhỏ, nhưng rất thú vị độc đáo vì trúng ý “đối tác”. Việt Hà, tư vấn bảo hiểm, tặng chồng một cái xỏ giày dài đến hơn 1m, nhìn rất ngộ nghĩnh. Ai nghe thấy món quà cũng cười, nhưng anh chồng thì thích chí “chỉ có mỗi vợ hiểu anh” vì bàn chân anh vừa nhỏ lại vừa dài, đi giày cỡ 40 thì rộng mà cỡ 39 thì vừa bề ngang nhưng lại hơi kích chiều dọc. Mỗi lần chồng đi giày loay hoay khổ sợ “chổng mông gần 10 phút mới được”, giờ thì anh có thể ung dung ngồi trên ghế chọc cái xỏ giày xuống dưới chân, 1 phút thế là xong!

 

Còn Hương Thảo, 23 tuổi, nhân viên Cty taxi M. năm nay không đi đâu, cũng không tặng chồng cái gì, vì cô vừa sinh em bé sau ngày cưới 1 năm. Anh chồng trẻ cứ rối rít lên vì sung sướng.

 

Năm ngoái, anh còn nằm một mình trên chiếc giường độc thân bừa bộn. Năm nay đã thấy “đầy một giường vợ với con”. Anh ôm vợ cười âu yếm: “Cảm ơn em đã tặng anh một món quà tuyệt diệu!”.

 

Nhận tiền thưởng Tết Dương lịch, anh rinh ngay về một chiếc cũi xinh xinh màu hồng cho cô công chúa nhỏ. Và nhiều kế hoạch làm ăn được anh tiếp tục phấn đấu để Tết sang năm, khi con gái tròn một tuổi, sẽ được mẹ đưa đi chơi bằng bốn bánh bố tự lái. Năm mới mà, là dịp người ta hy vọng và phấn đấu!  

 

Hạnh Chi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]