Gò bó về trang phục, biểu diễn làm sao hay

Trong nghệ thuật biểu diễn, cái đẹp thể hiện ở diễn xuất tài năng và trang phục. Vậy mà trang phục lại bị cấm thế này thế kia, người nghệ sĩ khi ra sân khấu phải xem mình đã phù hợp với quyết định này, quyết định kia chưa, rồi mới đến xúc cảm nghệ thuật thì chẳng thể hay được.

15.6392

Người gửi: Nắng Mai,
Gửi tới: Ban Văn hóa
Tiêu đề: góp ý qua việc kiểm điểm ca sĩ

Là độc giả rất hâm mộ trang Văn hóa của VnExpress, qua việc kiểm điểm ca sĩ vì ăn mặc hở hang của Quỳnh Hương và Đoan Trang, tôi có ý kiến như sau:

Đề nghị xem lại QĐ 47 về trang phục và đầu tóc của các nghệ sĩ biểu diễn. QĐ quy định cấm mặc hở hang, không để tóc dài, và không được nhuộm tóc loè loẹt. Vậy quy định thế nào là hở hang, thế nào là loè loẹt. Thế quý vị khán giả có nghĩ là mặc quần áo ngắn là hở hang, còn dài là kín đáo không? Tóc thì chỉ nhuộm mới là loè loẹt, còn không nhuộm thì không loè loẹt?

Theo tôi, nghệ thuật biểu diễn là để phục vụ khán giả, vì thế việc ăn mặc của nghệ sĩ do con mắt khán giả bình chọn, nếu nghệ sĩ nào ăn mặc quá lố, hoặc quá xấu sẽ bị khán giả có lời bình ngay, vì thế dư luận quần chúng là một quyết định có sức công phá mạnh mẽ nhất đối với các nghệ sĩ để họ phải nhìn nhận lại mình. Hãy để cho các nghệ sĩ tự chọn trang phục và trang điểm vì nó rất quan trọng cho nghệ sĩ khi biểu diễn vì nó còn phải tùy thuộc vào loại nhạc, loại bài hát, không gian và bối cảnh biểu diễn bài hát. Không nên có một quyết định cứng nhắc về trang phục biểu diễn của nghệ sĩ vì đã có khán giả cảm nhận. Tôi lấy ví dụ như: khi làm thơ tình mà lại bắt không được dùng từ "yêu" thì có bài thơ nào trở thành thơ tình không. Vì thế trong nghệ thuật, biểu diễn cái đẹp thể hiện ở diễn xuất tài năng và trang phục. Vậy mà trang phục lại bị cấm thế nay cấm thế kia, người nghệ sĩ khi ra sân khấu phải xem mình đã phù hợp với quyết định này quyết định kia chưa, rồi mới đến xúc cảm nghệ thuật thì chẳng lây đâu mà hay được. Hoặc giả dụ nghệ sĩ hát một bài hát về gió về trăng thướt tha như vậy nhưng mặc trên người bộ quần áo như chiến sĩ thì liệu có thể hiện được cái hồn của bài hát hay không. Nhiều ca sĩ nổi tiếng trên thế giới để tóc dài nhưng khi nghe họ biểu diễn hòa mình vào bài hát mà cả ngàn người phải khóc. Ca sĩ Michael Jackson cũng để tóc dài bộ mặt còn hóa trang qua kinh khủng vậy mà khi biểu diễn, khán giả hàng ngàn người rơi lệ, khán giả thực sự cảm nhận được tâm hồn anh và bài hát của anh. Ho yêu mến anh bởi anh đã mang đến cho họ hiểu về một thế giới mong muốn hòa bình biết bao nhiêu. Vậy để nâng cao đời sống văn hóa của người, chúng ta cần nâng cao thẩm mỹ cảm thụ nghệ thuật của nhân dân chứ không phải gượng ép tất cả mọi người phải cảm thụ nghệ thuật theo một chiều giống nhau thông qua việc cấm...

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]