Hang ổ Etihad: Thác loạn lắm có ngày đột quỵ

(Ngôi sao hậu trường) - Sau vụ việc của Fabrice Muamba, các ông sao của Man City hẳn sẽ phải giật mình sợ hãi. Họ là những tay chơi khét tiếng, những con ma men...

15.5962

Sau vụ việc của Fabrice Muamba, các ông sao của Man City hẳn sẽ phải giật mình sợ hãi. Họ là những tay chơi khét tiếng, những con ma men, là kẻ cuồng sex và giờ đây những ông sao thừa tiền ấy đứng đầu trong danh sách của Tử thần.
[links()]
Nơi trú ngụ của yêu râu xanh và bợm nhậu

Rượu chè, thác loạn vô độ và dính vào scandal đã trở thành thương hiệu của các cầu thủ Man City. Mới đây, cảnh sát Manchester đã nhận một lá đơn tố cáo của người phụ nữ có tên Vicky Thunder chỉ đích danh tên cầu thủ người Hà Lan, Nigel de Jong về hành vi quấy rối tình dục.

Trong lá đơn tố cáo, Vicky tố cáo De Jong nhiều lần sàm sỡ mình trong hộp đêm Las Waye. Trong tình trạng say xỉn, tiền vệ của Man xanh mò đến chỗ Vicky đang đứng rồi với thái độ vồn vã, gã liên tục giở trò với cô gái này.

Mancini lo ngại học trò trở thành Muamba “phẩy”

Sau khi chán chê với con mồi, De Jong bỏ đi một cách bất lịch sự cũng như lúc đến. Và một lần nữa BLĐ đội bóng này phải ra tay cứu vớt. Còn nhớ trước đây, hết những Robinho, Micah Richards rồi cả Tevez suýt chút nữa xộ khám vì những cuộc vui tới bến với rượu, ma túy rồi làm bậy.

Rõ ràng việc HLV Mancini và BLĐ đội bóng chiều chuộng các ông sao một cách thái quá là nguyên dẫn đến việc Etihad trở thành tụ điểm của những con ma men và nhiều kẻ nghiện sex bệnh hoạn.

Đứng đầu nguy cơ đột quỵ

Sau vụ đột quỵ gây rúng động của Fabrice Muamba, BLĐ Man Xanh đặc biệt lo ngại cho các ngôi sao của đội bóng này, bởi cứ thâu đêm suốt sáng với rượu, ma túy và sex, không sớm thì muộn những đôi chân trị giá cả chục triệu bảng cũng nối gót Muamba vào viện.

Nhận thấy mối nguy hiểm thường trực các học trò, vị HLV này nói với tờ Daily Mail: “Sự thật là các cầu thủ của tôi đang gặp những vấn đề nghiêm trọng với rượu và các cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Đó là mối nguy hiểm khôn lường và chắc chắn đội bóng sẽ có những biện pháp để thay đổi tình hình này trong thời gian sớm nhất. Giờ là lúc đội bóng cần sự tập trung tối đa cho các trận đấu”. Quả là Mancini lo ngại chẳng sai.

Chẳng cần hoạt động với cường độ cực cao như các cầu thủ, hãy nhìn vào tấm gương của những Amy Winehouse, Whitney Houston… những ngôi sao ca nhạc mới đây đã lần lượt qua đời vì đột tử mà nguyên nhân cũng chỉ từ rượu và ma túy, rõ ràng các ngôi sao của sân Etihad đang đùa giỡn với tử thần.

Theo một thông tin mới nhận, việc Farice Muamba bị đột quỵ có những mối liên quan rất rõ đến các cuộc chơi thâu đêm, những chai rượu nốc cạn và những đêm hoan lạc chẳng biết điểm dừng. Nhìn vào đội hình Man City hiện tại, có đến quá nửa là những Muamba “phẩy”.

Trong giai đoạn nước rút này các buổi tập trở nên nặng hơn, những trận đấu cũng có cường độ cao hơn và cứ giữ thói quen sinh hoạt như hiện tại, bất cứ khi nào một cái bóng áo xanh cũng có thể đổ gục trên sân.

Giảm lương, cắt thưởng cả dàn sao

Không chỉ lo ngại khả năng bị đột quỵ của các học trò, Roberto Mancini tiếp tục phàn nàn về sự giàu có của các cầu thủ đang giết chết đội bóng. Chiến lược gia người Italia lớn tiếng đe dọa: “Mức lương rất cao hiện tại đang làm hại đội bóng. Và những kẻ chỉ nghĩ đến nhậu nhẹt, rượu chè cùng thói vô kỷ luật sẽ bị trừng phạt”.

Vị thuyền trưởng của Man xanh tỏ ra cương quyết trong chiến dịch bàn tay thép lần này. Cụ thể, trừ những cầu thủ cực “lành” dạng như đội trưởng Vincent Kompany, Gareth Barry hay David Silva là thoát án. Với phần còn lại, sẽ không có một ngoại lệ nào và tất cả sẽ bị trừ lương theo mức độ “khét tiếng” của tay chơi này

Tất nhiên “Bad Boy xứ Mỳ ống” Mario Balotelli là kẻ đứng đầu danh sách bị “trảm”. Còn nhớ đêm trước trận thua tại Stamford Bridge trước chính Chelsea, Super Mario ngang ngạnh đã trốn trại đi chơi đến gần sáng mới chịu mò về. Khi đó The Citizens đang thăng hoa nên trận thua ấy coi như một tai nạn và được tha, nhưng giờ thì chắc chắn Balotelli sẽ lãnh đủ.

Nối gót Balotelli là những tay chơi thứ thiệt khác, đó là Joe Hart, Nasri, De Jong, Clichy hay Micah Richards. Theo tiết lộ, nếu các ông sao này không mau chóng hối cải thì coi như số tiền thưởng khổng lồ mà họ đáng ra được nhận sẽ vơi đi một nửa, thậm chí là “bốc hơi”. Thác loạn là căn bệnh cố hữu của Man City từ đầu mùa nhưng giờ mới xử lý, muộn rồi Mancini!

Những cầu thủ của Man City có nguy cơ nối gót Muamba:

Mario Balotelli

Joe Hart

Micah Richards

De Jong

Clichy

 

  • Dược Sơn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]