Khốn cùng cảnh mẹ bị ung thư, con bị bại não

– Chị Hiền ung thư đại tràng còn con bị bại não. Hoàn cảnh éo le khiến gia đình chị rơi vào cảnh khốn cùng.

15.5995

Bệnh tật nối tiếp nhau đổ xuống

Về xóm Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, hỏi chuyện ai cũng biết câu chuyện về gia đình anh Trần Đình Dương 40 tuổi và chị Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi. Anh Dương là bộ đội phục viên, trở về quê với hai bàn tay trắng. Chị Hiền ít hơn anh gần chục tuổi, cả hai vợ chồng lấy nhau rồi chỉ biết bám trụ vào mấy sào ruộng bố mẹ để lại.


Chị Hiền mắc bệnh ung thư đại tràng, còn con gái 5 tuổi bị bại não, gia cảnh quá khó khăn (Ảnh: DânTrí)

Khi con gái đầu lòng (bé Trần Thúy Hằng) được 3 tuổi, vợ chồng anh Dương – chị Hiền quyết định sinh thêm con thứ 3 cũng là một cháu gái, đặt tên bé là Trần Mai Hương. Nhưng ngay từ khi vừa ra đời, bé Hương đã có những biểu hiện bất thường như: chân tay nhỏ thó, người yếu và rất biếng ăn.

Đưa con đi bệnh viện đôi vợ chồng nghèo chết lặng khi được bác sỹ thông báo con gái bị chứng bệnh bại não bẩm sinh.

Đến nay bé Mai Hương được 5 tuổi. Đó cũng là quãng thời gian anh Dương và chị Hiền thay nhau đưa con đi viện. Vợ chồng anh làm hết sức để chạy chữa cho con với hi vọng vớt vát được cho con chút sự sống bình thường.

Đang trong lúc khó khăn thì chị Hiền bỗng dưng đổ bệnh. Cách đây 6 tháng, chị Hiền bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, sụt cân, người ốm yếu. Cho rằng do lao động vất vả, lại lo lắng cho con cái nên chị không nghĩ đến chuyện mình mắc bệnh. Nhưng tình hình ngày một xấu, đưa vợ đi khám, anh Dương lại tiếp tục nhận tin sét đánh: Vợ anh bị ung thư đại tràng.

Lo con phải bỏ học giữa chừng

Đất trời như sụp đổ dưới chân gia đình nghèo đói, bất hạnh này. Gắng gượng dậy sau tin dữ, chị Hiền cùng chồng chạy vạy tiền bạc ra Hà Nội chữa trị. Chị mới trải qua cuộc đại phẫu cắt đại tràng do ung thư giai đoạn 2 cách đây hơn 1 tháng. Sụt 10 kg khiến sức khỏe yếu đi nhiều nhưng chị vẫn gắng gượng bởi đứa con gái thứ hai bị bại não bẩm sinh luôn cần có chị bên cạnh chăm sóc.

Là bộ đội phục viên, bản thân anh Dương cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đi phụ hồ, làm thuê cuốc mướn, chấp nhận cực nhọc để vun đắp gia đình nhỏ. Có đứa con phát triển không bình thường, giờ người vợ lại mang bệnh hiểm nghèo nên anh vẫn phải gắng để làm chỗ dựa cho cả gia đình.


Anh Dương chăm sóc chị Hiền ở bệnh viện. Nỗi lo lớn của anh chị là sợ con gái đầu phải bỏ học vì hoàn cảnh éo le (Ảnh: DânTrí)

Điều anh Dương, chị Hiền lo nhất bây giờ là cô con gái lớn Trần Thúy Hằng có nguy cơ phải bỏ học vì gia cảnh quá khó khăn. Cô Trần Thị Lan Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết cháu Hằng từ lớp 1, lớp 2 và giờ là lớp 3 luôn là học sinh học giỏi nhất lớp và là học trò cưng của nhà trường. Từ khi mẹ cháu mắc bệnh hiểm nghèo, cháu Hằng đã được nhà trường giảm một phần các khoản đóng góp.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh éo lê nên cháu Hằng cũng “già trước tuổi”. Mới lớp 3 nhưng cứ tan học về là cháu làm tất cả các công việc trong gia đình. Biết bố đi phụ hồ, mẹ ốm yếu, em bại não nên cứ về đến nhà, để cặp sách lên bàn là cô bé xắn tay vào nấu cơm, giặt giũ quần áo cho cả gia đình. Hằng cũng sợ rằng nếu cứ thế này, đến một lúc nào đó cháu sẽ phải nghỉ học và không gắng gượng nổi …

Yến Ngọc
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về:

1.Chị Nguyễn Thị Hiền - Xóm Yên Bình, xã Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. SĐT: 0979.660.843 (anh Trần Đình Dương – chồng chị Hiền)

2.Thông qua Quỹ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ - NGÀY MAI TƯƠI SÁNG:
-Chuyển trực tiếp đến Quỹ:
Địa chỉ: Tầng 5, Nhà D, Bệnh viện K, 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Hotline: 091 393 6658. Điện thoại: 04 6680 6969, Fax: 04 3978 5596

-Chuyển qua tài khoản của Quỹ:
Số tài khoản: (VNĐ) 142 020 100 5350 hoặc (USD) 142 020 100 5366
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.
Địa chỉ: 23B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.Thông qua Báo VietNamNet: (Ghi rõ ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền):

- Qua Tài khoản ngân hàng Vietcombank:
Đơn vị tiếp nhận: Báo VIETNAMNET.
 Số tài khoản: 0011002643148.
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Nếu bạn đọc chuyển khoản từ nước ngoài, xin gửi theo địa chỉ:
Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER.
The currency of bank account: 0011002643148.
Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM.
Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam.
SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua Tài khoản ngân hàng Viettinbank:
Đơn vị tiếp nhận: Báo VietNamnet.
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nếu bạn đọc chuyển khoản từ nước ngoài, xin gửi theo địa chỉ:
The currency of bank account: 1020.1000.158.2330
Bank: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand.
Address:37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi.
Swift code:ICBVVNVX122

- Hoặc trực tiếp qua báo VietNamNet:
+ Phía Bắc: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
+ Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]