Kỳ diệu em bé sơ sinh ngừng thở 22 phút bất ngờ sống lại

(ĐSPL) - Cậu bé Jacob Tomkins, ở Anh, ngay khi sinh ra đã ngừng thở. Tuy nhiên, sau 22 phút, cậu bé đã bất ngờ tỉnh lại một cách kỳ diệu.

15.5846

Cặp đôi đồng tính Abbie và LauraTomkins đã dàng 10.000 bảng Anh thực hiện phương pháp điều trị để có thai. Tuy nhiên giấc mơ của họ đã biến thành thảm kịch.

Các bác sĩ nói với cặp vợ chồng rằng em đã chết trong khi họ không ngừng mệt mỏi để chiến đấu cứu lấy sự sống của cậu con trai bé bỏng.

Abbie, 24 tuổi, mẹ cậu bé cho biết: “Tôi thật sự bị sốc và Laura đã nôn ngay khi nghe tin này. Các bác sĩ đã bắt đầu tập hợp lại quanh Jacob và chúng tôi không thể nhìn thấy thằng bé. Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì từ con và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi”.

Nhưng đã có một phép lạ xảy ra. Abbie nói thêm: “Sau 22 phút, khoảng thời gian tôi cảm thấy dài như một đời, thằng bé đã bắt đầu thở”.  Hiện tại cậu bé Jacob đã an toàn ở nhà với mẹ của mình, tại Chelmsford, Essex, Anh.  Laura, 21 tuổi, cho biết: “Chúng tôi yêu thằng bé bằng tất cả trái tim mình. ”

Phóng to

Cặp đôi đã kết hôn vào tháng 2 năm 2013 và bắt đầu cố gắng để có thai vào cuối tháng giêng năm 2014. Sau một lần sảy thai đau đớn và thất vọng từ phương pháp bơm vào buồng tử cung (IUI), cặp đôi quyết định thử lại. Bằng sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng, Laura cũng mang thai vào tháng 9 năm 2014 trong sự vui mừng khôn xiết.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Broomfield, Chelmsford, quyết định cho Laura sinh em bé vào ngày 30 tháng 5 do chuyển động của thai nhi bị suy giảm. Tuy nhiên, sau khi các bác sĩ làm hồi sinh Jacob, cậu bé đã gặp phải tình trạng tổn thương não do thiếu máu có chứa oxy ở trong não bộ. Thông thường, những đứa trẻ như thế này chỉ có tỷ lệ sống sót là 1% mà thôi. Tuy nhiên sau một tháng ở bệnh viện, bé Jacob đã được xuất viện.

Phóng to

Cậu bé Jacob.

Abbie cho biết: “Jacob là một chiến binh thực sự. Bác sĩ không biết lý do tại sao Jacob đã ngừng thở mà vẫn có thể bất ngờ tỉnh lại như vậy. Chúng tôi sẽ không biết mức độ tổn thương não của thằng bé cho đến khi Jacob được 1 tuổi và rất có thể con tôi mắc bệnh bại não. Chúng tôi hy vọng Jacob sẽ hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi đã luôn muốn có một đứa con và đã rất khó khăn chiến đấu để có một đứa con. Dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, chúng tôi sẽ yêu con mình bằng tất cả tình yêu thương mà chúng tôi có”.

Hải Nam (Theo Mirror)

 Xem thêm video:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]