Lá thư cầu cứu đẫm nước mắt của bé ung thư

Đọc lá thư cầu cứu của một cậu bé bị ung thư não mồ côi cha mẹ, chúng tôi cũng không kìm được cảm xúc.

0

TIN BÀI KHÁC

Em nghe mọi người nói, chỉ có nhờ các mạnh thường quân và tổ chức xã hội giúp đỡ tiền bạc may ra mới có cơ hội sống sót vì bà của em gần như không còn khả năng lo tiếp.

Dù em chẳng biết sẽ phải gửi lá thư cầu cứu này tới đâu, nhưng cậu bé vẫn quyết tâm viết. Lá thư của em phải viết hai lần mới hoàn thành, bởi cơn đau dữ dội khiến em không thể viết trọn suy nghĩ của mình. Không dám nói với bà và chia sẻ cùng ai, em phải đợi lúc mọi người ngủ mới lén viết lá thư này.

Nội dung bức thư như sau: Em tên Nguyễn Trương Phi Hùng học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, lớp 62 đạt thành tích 5 năm học sinh khá. Con bị bệnh u não. Sau đây con xin trình bày về hoàn cảnh của con hiện nay. Cha bỏ hai mẹ con con từ kho con chưa được sinh ra. Khi con cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác, không có cha bên cạnh nhưng con vẫn hạnh phúc khi có mẹ và ông bà ngoại yêu thương chăm sóc.

(ảnh minh họa)

Con kể cô chú nghe, 5 năm học con vượt khó vươn lên trong học tập và đạt danh hiệu học sinh khá đây là niềm vui của mẹ và ông bà. Con vượt qua cả sự kỳ thị của bạn bè khi trêu trọc con là đứa bé không cha. Con lấy điều đó làm động lực để học tập.

Đến cuối năm con học lớp 5, người mà con yêu thương và kính trọng nhất là mẹ bị bệnh ung thư máu. Ông bà ngoại đã cố gắng vay mượn khắp nơi được 30 triệu điều trị cho mẹ sớm khỏi bệnh trở về với con. Điều đó đã không xảy ra mẹ đã bỏ con mà đi một mình. Từ giờ con không còn được gặp mẹ. Con chỉ gặp mẹ trong giấc mơ mà thôi…

Không bao lâu sau, khi con mới vào học lớp 6 con bị đau đầu nhiều, con bị u não. Bao ngày bà chăm sóc con hai bà cháu xin cơm từ thiện ăn. Khi khỏe con cùng bà nhặt ve chai quanh bệnh viện để bán kiến tiền. Mỗi lần vô thuốc đau lắm cô chú ơi! Nhìn bạn cùng phòng có cha mẹ chăm sóc, con thương ngoại mà cố gắng kiên cường vượt qua…

Khi chúng tôi gặp em Nguyễn Trương Phi Hoàng, cậu bé còn kể cho chúng tôi rất rành rọt về những cột mốc đau buồn của mình.

Cậu bé kể không hề biết mặt cha vì từ khi sinh ra và lớn lên chỉ biết mẹ và ông bà ngoại. Lớn lên trong tình yêu thương của ông bà và mẹ nên đối với cậu bé mẹ là người cậu bé yêu thương và kính trọng nhất.

Mẹ bị bệnh ông bà vay được 30 triệu đưa lên thành phố chữa bệnh nhưng chỉ tháng sau, mẹ em được đưa về nhà. Trong một buổi chiều em đi học về thì mẹ đã đi thật xa.

Khi nhắc tới mẹ, nước mắt em ứa ra nhưng rồi em nhanh chóng quệt vội, dường như em cũng đang nén lại nỗi đau này.

Chỗ dựa cuối cùng của em Phi Hoàng là ông bà ngoại, nhưng với số nợ nần đã vay và thu nhập ít ỏi từ nghề đốt củi bán than, khó lòng có thể giúp cháu chữa bệnh nuôi ước mơ làm thầy giáo. Cha bỏ đi từ khi em chưa lọt lòng mẹ, người mẹ xấu số sớm lìa đời để lại đứa con thơ bơ vơ giữa cuộc đời với căn bệnh hiểm nghèo. Nên khi em viết lá thư trong lúc bệnh tật hoành hành này đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Bùi Thị Quyến (bà ngoại bé Hoàng) khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 0167 5957 380

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Nguyễn Trương Phi Hoàng cháu bà Quyến, Bình Thuận)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]