Lạc chui vào phổi con, bố mẹ lại tưởng bệnh hô hấp

15.5781

Bé Hưng 26 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) lấy ra từ phân thùy dưới phổi phải một mảnh lạc rang to bằng đầu đũa. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi tím tái và thở khó.

Phải hơn một tuần nhập viện, bệnh nhi mới hồi phục chỉ vì sặc mảnh lạc rang. Ảnh: Bác sĩ Minh Tiến.

Người nhà cho biết, giành ăn lạc rang với anh chị, Hưng nuốt vội dẫn đến ho sặc. Thấy bé sau đó khò khè, thở khó, gia đình đưa vào bệnh viện ở Bình Định điều trị vì cho rằng bị bệnh hô hấp.

"Gần một tuần nằm viện cháu vẫn không khỏi mà yếu dần và tím tái toàn thân, chúng tôi hoảng sợ đưa vào TP HCM để tìm nguyên nhân", mẹ bé nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, nghi ngờ bé bị hóc dị vật đường thở, các phương pháp dò dị vật đã được bác sĩ tiến hành.

“Kết quả không ngoài dự đoán, một mảnh lạc rang đã được tìm thấy ở phân thùy dưới phổi phải. Việc lấy dị vật không quá khó, song bệnh nhi vẫn phải được tiếp tục điều trị viêm phổi”, ông Tiến cho biết.

Đến chiều 7/5, tức sau gần một tuần được gắp mảnh lạc rang, sức khỏe của Hưng đã dần ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

Qua tai nạn trên, bác sĩ Tiến khuyên phụ huynh nếu thấy trẻ khò khè khó thở kéo dài sau khi ho sặc thức ăn thì nên đưa đến bệnh viện để được thăm khám. Người lớn cũng nên khai rõ tình huống dẫn đến ho sặc với bác sĩ để được chẩn đoán mà không phải điều trị nhầm sang những bệnh hô hấp khác.

Phương Nghi

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]