Phải làm sao để vẹn cả đôi đường?

Mình và anh quen nhau đã được 3 năm, 3 năm trôi qua từng nhiều phen sóng gió. Anh là con thứ hai (anh đầu đã có gia đình và năm này sinh em bé) trong gia đình có bốn anh chị em. Ba anh mất sớm chỉ còn mẹ. Mẹ anh là người mà mình nghĩ cả thế giới này không có người nào như vậy cả, trước mặt người ta thì nói tốt, sau lưng thì nói xấu… Mình từng bị nhiều phen lận đận theo. Được cái là anh rất thương mình nên dù gì cũng không nói mình.

0

Mình là người suy nghĩ sâu sắc nên đã vì anh mà bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe từ mẹ anh. Mình làm ầm lên thì anh thêm buồn, anh thương mình bao nhiêu thì mẹ với cô em gái kế út ghét mình nhiều bấy nhiêu, cô em kế út tính cũng chẳng giống ai, có lúc còn đánh cả mẹ nó nhưng có đánh bao nhiêu có tiền đưa là mẹ nó (gọi mẹ nó với cô em kế út) nói tốt liền. Những dạo trước mình ghé nhà chơi thường đưa tiền chợ, mẹ nó quý mình khen mình hết lời. Nhưng giờ khó khăn, đồng tiền sinh viên hạn hẹp, ra chơi không còn tiền đưa là nhìn mình hằn học lắm. Hôm qua mình đi học đường xa 50km về bị ốm ghé nhà mẹ nó cũng thấy mình ốm chạy xe loạng choạng ngồi không vững. Vậy mà cô em kế út bán cơm điện thoại mình vào chở ra, mình mệt mà tức không chịu nổi. Mẹ nó kể nó mới biết mai mình phải đi học lại trong khi mình đang bệnh nếu nằm viện có thể nhập viện, đi học mẹ nó đã xin đi theo lên tham người quen bệnh rồi, đi xe khách sợ tốn tiền cùng đường nên mình đi học được mình sẽ chở, nhưng cô em này trái đường mà lại xa nữa… Mình nói không chở được vậy bị nó chửi vô duyên vô cớ, nó cũng sợ đi xe khách ra tốn tiền nữa…

Nghĩ đến mẹ chồng tương lai và gia đình anh tôi lại thấy nản

Mẹ nó ở nhà có 2 phòng cho thuê nhưng tính không ai thuê ở nổi, họ lần lượt đi hết, bán cafe cũng không được. Chiều chiều lại cặp kè với bà hàng xóm đi nhậu với  mấy ông trên trời dưới đất coi người ta có rủ nhậu không, mượn tiền nói láo quá cũng không ai cho mượn nữa. Chị dâu đầu đang mang thai ở không nổi dọn về nhà mẹ đẻ sống… Mình với cô em út rất hợp nhau nên hay tâm sự, vô tình cô em út bỏ điện thoại ở trong phòng đi ăn sáng 2 mẹ con kia ở nhà lục tin nhắn đọc  và chửi mình… mình nói lại 1 câu “sau lưng ai cũng nói xấu được hết, như là 1 bản năng, ăn ở sao mà hết đức sau này già biết kêu ai”.

Những gì xảy ra mình kể lại với người yêu hết, anh rất thông cảm cho mình. Anh nói vì em hiểu anh và hiểu quá rõ về  gia đình anh nên anh sẽ đứng về phía em. Em là chỗ dựa duy nhất và là người duy nhất hiểu anh. Anh còn là trụ cột chính, thỉnh thoảng cho mẹ tiền, tiền điện tiền nước anh phải lo hết, phải lo luôn cho cô em út học cấp 3… Mình thấy khó sống với kiểu mẹ chồng vậy quá!

Chưa cưới chứ cưới về mình phải làm osin sai mà không làm thì không sống nổi… Có chừng nào tiêu chừng đó mua sắm phung phí. Sau này tụi mình có cưới thì còn lo cho con cái nữa đâu mãi lo vậy được vì lương anh có 3 triệu mỗi tháng…

Mình thương anh nhưng mình khổ tâm quá, mình thuộc dạng có nhan sắc, có ăn học, ai cũng bao đừng yêu anh nữa sẽ khổ sau này. Trước đây anh cũng từng lăng nhăng nhưng giờ thì tụi mình đang rất hạnh phúcnhưng tâm trạng mình rối bời.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]