Liều thuốc quý của Thành Lộc

Nhiều người còn rất ấn tượng khi xem vai diễn Lý Thông của Thành Lộc trong phim "Thạch Sanh". Hồi ấy là cuối những năm 1980, anh còn trẻ lắm. Bây giờ đã 46 tuổi, chẳng mấy chốc mà ngũ tuần, vậy mà trông anh vẫn chẳng thay đổi là bao. Phải chăng cả đời diễn gắn bó với trẻ nhỏ nên anh có được sự tươi trẻ quý giá ấy?

15.6023

Hoá thân vào đủ các vai diễn cho thiếu nhi, cố gắng lắm anh cũng không thể nhớ nổi mình đã diễn bao nhiêu vai diễn vì đó là công việc hàng ngày, có khi mấy ca diễn trong ngày là mỗi vai khác nhau.

Chỉ nhớ được vai diễn chuyển thể từ truyện dân gian đầu tiên là vai Lý Thông trong phim video Thạch Sanh, còn vai sân khấu đầu tiên là Hoàng tử chăn lợn. Xuất thân từ trường Sân khấu Kịch nghệ, Thành Lộc coi diễn kịch là cái duyên, cái nghiệp chính của mình. Những cống hiến của anh cho khán giả thiếu nhi chủ yếu là trên sân khấu kịch.

Hiện nay, anh là Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của công ty Nghệ thuật Thái Dương. Đây là công ty tư gần như duy nhất tại TPHCM có hoạt động thường xuyên dành cho thiếu nhi. Bốn năm nay, người lớn và trẻ nhỏ TPHCM đã quá quen với seri chương trình Ngày xửa, ngày xưa đã lên đến 12 số, một năm diễn ra hai dịp lớn là Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.

Thành Lộc nói, lý do đưa anh đến với những vai diễn cho thiếu nhi và còn gắn bó mãi cho đến giờ là bởi yêu mến các em. Anh rất coi trọng những "công chúng trẻ con" bởi suy nghĩ đang rèn cho chúng thói quen xem kịch, đầu tư một lực lượng khán giả trẻ.

Theo anh, diễn cho trẻ em, người diễn phải có đầu óc tưởng tượng bay bổng vì trẻ em có sức tưởng tượng không biên giới. Bản thân những nghệ sĩ muốn diễn tốt, trước hết phải có những suy nghĩ như vậy mới theo kịp. Bên cạnh đó, diễn viên có một tâm hồn lạc quan, hài hước, thể lực khoẻ mạnh, kỹ năng hát múa, kịch câm, ảo thuật... mới chinh phục được khán giả "khó tính" này.

Nếu 60-70 tuổi vẫn đủ sức khoẻ, anh vẫn diễn cho thiếu nhi, không sợ bị cười, bị cho là "cưa sừng làm nghé" vì "một người cao niên có tâm hồn như một đứa trẻ còn hơn một thanh niên có tính cách như một cụ già", Thành Lộc đã cười thoải mái khi nói đến đây.

Có một kỷ niệm nhỏ mà có lẽ nghệ sĩ Thành Lộc nhớ nhất trong lần diễn vai mụ phù thủy trong vở Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Đoạn mụ phù thuỷ mang trái táo tẩm thuốc độc đến dụ nàng Bạch Tuyết ăn, tất cả bọn trẻ ngồi dưới đều la hét ngăn không cho mụ thực hiện ý đồ xấu. Có một cậu bé phản ứng gay gắt đập bể trái bóng bay đang cầm trên tay để lấy cái que, chạy lên sân khấu dồn đánh "mụ phù thuỷ Thành Lộc".

Hai người chạy vòng vòng và Thành Lộc cứ la thất thanh "Cứu tôi với Bạch Tuyết ơi". Sau một hồi, diễn viên Hoàng Trinh (vai Bạch Tuyết) trấn an tụi trẻ là Bạch Tuyết sẽ không chết thật, chúng mới chịu ngồi yên cho... diễn tiếp.

Hồi Thành Lộc gặp nạn mà báo chí nhắc đến nhiều nhất cuối năm ngoái cũng là lúc anh đang đóng trong chương trình Ngày xửa ngày xưa 11, vở Chú bé rừng xanh. Ngã từ độ cao gần 3m xuống làm cho anh dập đốt xương sống. Nhiều cháu bé đã đòi bố mẹ cho vào viện thăm anh. Có cháu gái 6 tuổi đem tặng chú Thành Lộc một chú chó bông mà bé thích nhất. Bé nói là để chú ngủ ngon không thấy đau vì hàng đêm bé cũng ngủ ngon nhờ chú cún bông này.

Lại có bé trai đem chậu hoa ở góc học tập tặng chú vì thấy trong phim người ta làm vậy, cứ nghĩ rằng chậu hoa có tác dụng làm chú hết bệnh... Biết bao nhiêu kỷ niệm với trẻ nhỏ để làm nên mỗi ngày của nghệ sĩ là một ngày không đơn độc, đầy ắp tiếng cười, sự thú vị bất ngờ.

Theo VTV.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]