Mẹ Zin ăn gạo lứt muối mè chữa khỏi bệnh ung thư

(Cách chữa bệnh) - Sau khi khỏi bệnh ung thư tôi đã chia sẻ bí quyết của mình với rất nhiều chị em cô bác, mong rằng ai cũng may mắn như tôi…

15.6009

Thế kỉ XX chứng kiến sự hoành hành của một căn bệnh quái ác mang tên ung thư. Tôi đã từng chứng kiến cậu bạn thân của mình gục ngã nhanh chóng thế nào kể từ ngày phát hiện cậu mắc bệnh. Tròn 1 năm sau đó, hình ảnh cậu trai to béo khỏe mạnh đã hoàn toàn biến mất, cậu ra đi trong hình hài gầy còm tội nghiệp đáng thương.

Còn nhiều hoàn cảnh đáng thương khác với căn bệnh trên trời rơi xuống và y học cũng phải bó tay này. Tôi xin không kể ở đây mà xin chia sẻ chính số phận và hoàn cảnh của mình.

Năm trước, trong một lần đi khám để chuyển bị mổ chữa bệnh hen, tôi phát hiện ra mình bị ung thư. Lúc đó đất trời như sụp đổ trước mặt tôi vậy, bé Zin mới có gần 2 tuổi, thiếu mẹ thì ai sẽ chăm sóc cho con đây?! Tôi còn trẻ, mới 25 tuổi đầu, chưa báo hiếu được bố mẹ, chưa nỡ rời xa cuộc sống này…

Sau khi khỏi bệnh ung thư tôi đã chia sẻ bí quyết của mình với rất nhiều chị em cô bác, mong rằng ai cũng may mắn như tôi…

Tôi nhập viện huyết học trung ương một tuần sau đó. Khoảng hơn 1 tuần sau thì tôi bước vào đợt xạ trị đầu tiên. Khối u trong vòm họng cũng lớn dần lên, chèn dây thanh quản khiến việc nói năng đối với tôi vô cùng khó khăn.

Vì xác định trường hợp của tôi không tìm được tủy tương thích để ghép tủy, khối u ung thư cũng ngày một lớn, các bác sĩ đã áp dụng những phác đồ điều trị mạnh tay nhất và hiện đại nhất. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy người mình ngày một yếu và người thân cũng như các bác sĩ cũng dần bất lực với sự sống mong manh của mình.

Tài sản gia đình kiệt quệ dần. Bố vừa khóc vừa hỏi tôi: con muốn về hay ở lại viện… Tôi cũng khóc, tôi gật đầu với bố, con muốn về.

Khi ấy tia hy vọng trong tôi gần như đã tắt ngấm. Tôi xác định mình sẽ sống 1 tháng hoặc cùng lắm là vài tháng nữa mà thôi.

Tôi học chị Thu, hàng ngày chăm chỉ ăn gạo lứt muối mè. Chị cũng đã từng chiến đấu với căn bệnh quái ác này, nhờ gạo lứt muối mè mà chị khỏi bệnh.

Tháng đầu tiên chỉ chung sống với gạo lứt, tôi gầy hơn, người xanh xao, rồi ốm một trận thập tự nhất sinh, một mất một còn. Đến khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy như người mình đã bớt bệnh hơn, cơ thể nhẹ nhõm hơn…

Chị Thu đến chơi, nói có thể gạo lứt đã có tác dụng rồi đó. Tôi mừng vui vô cùng, mỗi ngày lại đi tập thể dục, ăn nhiều rau xanh và gạo lứt muối mè.

Từ đó đến nay đã tròn 4 năm, tôi đã bắt đầu có da có thịt và làm phụ gia đình được nhiều việc. Tôi cảm ơn gạo lứt muối mè đã cho tôi một cuộc đời mới, mong rằng kinh nghiệm chữa bệnh này cũng giúp ích cho nhiều người.

Chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào nói rằng gạo lứt muối mè có thể chữa khỏi ung thư, chỉ là hên xui mà thôi. Tôi đã thử và đã gặp may, hi vọng vận may cũng đến với mọi người nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]