From: Hunk Viet
To: [email protected]
Sent: Saturday, November 16, 2002 9:43 PM
Subject: To Phuong - Toi kho tam vi yeu hai nguoi dan ong
Chào Phương,
Nếu tất cả những người đàn ông đẹp trai, lãng mạn đều bị cho là Sở Khanh hết, và những người đàn ông nguyên tắc, khô khan là gương mẫu thì cuộc sống này sẽ như thế nào? Nếu Tuấn thật sự là người đàn ông tốt, biết xây dựng cho hạnh phúc gia đình, thì đã lấy bạn ngay rồi. Nhưng anh ta do dự, có thể đó là một lối thoát khi cần cho riêng anh ấy. Cho dù không có người thứ ba buộc vào thì cuộc hôn nhân của bạn với Tuấn chỉ là bổn phận và nghĩa vụ thôi.
Ngô đến với bạn âu cũng là duyên số vậy. Nghèo không phải là một cái tội, nhưng nó sẽ giết đi sự lãng mạn khi hai người sống chung với nhau. Nếu như Ngô có tài năng và đủ nghị lực thì cái nghèo đó chỉ là một trạng thái. Tạm thời Phương hãy cứ đi du lịch xa một thời gian. Chia tay Tuấn, và thử thách Ngô. Nếu thái độ của Ngô cho thấy sự chung thủy thì bạn có bên mình một người đàn ông đầu tiên và thương yêu bạn. Còn không, bạn còn trẻ, cơ hội để gặp một người đàn ông quyến rũ và thành đạt không hiếm. Làm gì cũng vậy, giữ cho mình lòng tự trọng là quan trọng nhất. Đừng lừa dối ai (để có một cuộc hôn nhân gượng ép, điều này các cô gái không nên làm).