Gabby Gingras, bé gái 9 tuổi đầy nghị lực, có bề ngoài không khác gì bạn
bè đồng trang lứa. Điều làm bé Gabby khác biệt chính là căn bệnh cực
hiếm, chứng CIPA không có cảm giác đau đớn bẩm sinh. Hiện tại, chúng ta
mới ghi nhận 10 trường hợp mắc triệu chứng tương tự.
Gabby sinh ra đã không có khả năng cảm giác được cơn đau, lạnh hay nóng.
Dường như đây là món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã ban tặng cho bé
Gabby, nhưng trên thực tế đây lại là tình trạng khủng khiếp có thể đe
dọa tới tính mạng. Bởi lẽ, cảm nhận được cơn đau như một cơ chế phòng vệ
và cảnh báo giúp chúng ta tránh xa nguy hiểm.
2. Dị ứng với nước
Con người không thể thiếu nước, ai cũng cần tắm rửa, đánh răng, giải cơn
khát. Vì vậy trường hợp dị ứng với nước là điều thực sự lạ lùng trong y
học. Trong lịch sử loài người, chỉ xuất hiện 30 tới 40 trường hợp mắc
chứng bệnh quái ác này.
Chị Ashleigh Morris, 21 tuổi, đến từ Australia và chị Michaela Dutton,
23 tuổi, đến từ Anh, là hai trong những trường hợp mắc bệnh dị ứng với
nước hiếm gặp. Nếu da của họ tiếp xúc với nước, rất nhiều nốt ngứa, mẩn
đỏ nhanh chóng nổi lên khắp cơ thể.
Việc tắm hằng ngày thực sự là ác
mộng với họ. Michaela không thể uống nước, cà phê hay trà, thậm chí chị
ấy không thể ăn trái cây bởi vì chúng khiến da chị như bị thiêu đốt như
bị phát ban và cổ họng có thể sưng tấy, nhưng điều lạ thường là cơ thể
chị ấy “thích” nước Coke Diet.
Chị Ashleigh cố gắng tránh tiếp xúc với nước càng nhiều càng tốt, chị ấy
không tập thể thao hay hoạt động cơ thể để hạn chế ra mồ hôi. Đến nay,
các bác sỹ vẫn chưa thể lý giải cặn kẽ cơ chế khác thường đằng sau chứng
dị ứng với nước.
3. Cả nhà mất ngủ
FFI là tên viết tắt của chứng bệnh mất ngủ di truyền. Hai nhà nghiên
cứu Jay Schadler và Laura Viddy miêu tả chân thực về căn bệnh siêu hiếm
này. “Bệnh FFI ảnh hưởng đến suốt cuộc đời, khiến ta không thể chợp mắt.
Căn bệnh này không chỉ lấy đi giấc ngủ mà còn đánh cắp cả tâm trí, cuộc
đời của người bệnh”.
Chị Cheryl Dinges (trái), 29 tuổi, là thành viên của gia đình không may
gặp phải căn bệnh FFI di truyền. Cả gia đình chị đều mang gen FFI, một
loại gen không xuất hiện nhiều, ước tính chỉ ảnh hưởng tới 40 gia đình
trên toàn thế giới. Bệnh FFI đã cướp đi sinh mạng của mẹ, ông và chú của
chị Cheryl. Vì ám ảnh nỗi sợ hãi, chị Cheryl từ chối xét nghiệm, thậm
chí, chị gái của chị Cheryl (bên phải) cũng “thừa hưởng” căn bệnh di
truyền này.
Bệnh FFI bắt đầu xuất hiện bằng những đợt hoảng loạn thần kinh và mất
ngủ triền miên. Cùng lúc đó, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu ảo giác. Ở
giai đoạn sau của bệnh, bệnh nhân mất trí nhớ, thậm chí dễ dàng bị thiệt
mạng vì tinh thần không ổn định.
4. Sinh ra một xác ướp
Zahra Aboutalib, đến từ Morocco, đã sinh hạ một em bé mà bà đã mang
thai trong suốt 50 năm. Trường hợp y học gây sốc này xuất hiện năm 1995
khi cô Zahra lâm bồn. Cô được đưa tới bệnh viện, nhưng sau khi chứng
kiến một người phụ nữ khác thiệt mạng trên bàn phẫu thuật, cô quyết định
trở về nhà ở vùng Casablanca. Sau khi cơn đau trở dạ qua đi, đứa bé
cũng ngừng đạp, cô Zahra cho rằng con trai mình đang ngủ.
Đến khi bà Zahra 75 tuổi, cơn đau trở dạ mới lại xuất hiện. Các bác sỹ
tiến hành siêu âm và phát hiện đứa bé nằm lệch vị trí hoàn toàn. Lạ lùng
hơn là thực tế bà Zahra vẫn sống khỏe mạnh và thai chết lưu trong bụng
bà vẫn tồn tại như một bộ phận cơ thể mới.
Sau gần năm tiếng phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy ra một em bé “xác
ướp” từ ổ bụng bà Zahra. Đứa bé cứng như đá, hệt như một xác ướp đích
thực.