Những thiếu nữ xinh đẹp mắc bệnh ung thư gây xót xa

(Kiến Thức) - Rất nhiều trái tim thổn thức khi chứng kiến những nhan sắc thiên thần này chịu đựng bệnh ung thư và kiên cường đấu tranh với nó đến phút cuối.

15.6046
Lý Na, cô gái 19 tuổi ở tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, từng làm cư dân mạng chao đảo vì vẻ đẹp trong sáng của mình. Năm 12 tuổi, Lý Na đã phải cắt bỏ chân phải vì căn bệnh ung thư quái ác. Số tiền chữa trị cho cô lên tới hàng chục vạn tệ, khiến gia đình  rơi vào bế tắc. Năm cô 17 tuổi,  mẹ của Lý cũng bị bệnh và từ giã cõi trần. Tưởng rằng, với những bất hạnh ấy, cô gái sẽ gục ngã. Nhưng cô vượt qua mọi đau khổ và tiếp tục làm việc.  
Thậm chí, Lý Na còn đạt được huy chương vàng trong một đại hội thể thao tỉnh Thiểm Tây. Sau khi câu chuyện của cô gái nghị lực này được lan truyền trên mạng, Lý Na nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Vào ngày 8/2 vừa qua, cô đã ra đi trong sự tiếc thương của mọi người. 
Katie Kirkpatrick sinh ra tại làng Metamora, bang Michigan, Mỹ. Cô có mái tóc vàng hoe óng mượt, đôi mát xanh da trời và nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi. Năm 18 tuổi, cô được chẩn đoán ung thư não. Một vài tuần sau đó, Katie được làm phẫu thuật, phải nằm viện để theo dõi điều trị. Sau một thời gian, cô dần khỏe lên và không còn dấu hiệu ung thư. 
Sau đó, tai ương lại kéo đến khi bác sỹ cho biết cô bị ung thư phổi và khối u không thể phẫu thuật được nữa. Katie đã phải hóa trị ít nhất vài giờ mỗi ngày. Biết điều này, bạn trai đã thực hiện tâm nguyện được mặc áo cưới một lần của cô và hai người đã kết hôn. Chỉ 5 ngày sau, cô gái 21 tuổi qua đời. Chồng cô cho biết: “Giấc mơ của vợ tôi đã thành hiện thực. Cô ấy là thiên thần đẹp nhất trên thế gian. Cô ấy đã luôn mỉm cười dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang ở rất gần".  
Kerry Harvey ở Chichester, West Sussex, nước Anh, có dấu hiệu đau bụng từ cuối năm 2012. Những cơn đau tiếp tục kéo dài và Kerry bắt đầu mất cảm giác ngon miệng. Ngoài ra, cô luôn cảm thấy ngứa khắp người. Trong kết quả chụp CT cuối cùng, các bác sĩ chẩn đoán Kerry bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4. Mầm bệnh ung thư đã lan tới gan, xương nên họ cũng không còn cách gì để cứu sống cô. 
Tuy nhiên, Kerry quyết không từ bỏ. Cô vẫn từng ngày chiến đấu với bệnh tật để có thể làm được những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Cô gái dũng cảm này đã tham gia rất nhiều chương trình truyền hình để tuyên truyền nâng cao hiểu biết của mọi người về căn bệnh nguy hiểm này. Kerry chia sẻ, cô hy vọng những việc mình làm sẽ giúp mọi người có đầy đủ kiến thức về căn bệnh ung thư quái ác này và phát hiện bệnh sớm. Cô đã ra đi vào năm 2014 ở tuổi 24. 
Brittany Maynard, 29 tuổi, được chẩn đoán u não. Lúc đó bác sĩ cho biết cô chỉ sống được trong vài tháng nữa. Đoạn video trong đó cô tuyên bố sẽ chọn cái chết tự nguyện được lan truyền bởi hàng triệu cư dân mạng. Brittany đã quyết định sử dụng thuốc của bác sĩ để chấm dứt quãng thời gian mắc bệnh nan y của mình.   
Brittany khẳng định lựa chọn này của cô không phải là tự sát. Đơn giản cô chỉ muốn ra đi nhẹ nhàng và không muốn gia đình trải qua cơn ác mộng phải nhìn thấy cái chết đau đớn của mình. Loại thuốc này giúp cô ra đi thanh thản và không đau đớn 2 ngày sau sinh nhật người chồng mới cưới. Câu chuyện cô gái mới cưới quyết định chọn cái chết thực sự khiến cho nhiều người xúc động. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]