Niềm vui đến với gia đình có con bị bệnh ung thư máu

Dân trí Nhận được cuộc điện thoại đẫm nước mắt của người cha có con mắc bệnh ung thư máu, sáng 06/02/2011, PV Dân trí đã có mặt tại gia đình anh Lê Văn Lương (đội 1, xóm Vĩnh Phú, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

14.9435
Sau gần 2 tuần Báo Điện tử Dân trí đăng tải bài viết: “Nước mắt người cha nhìn con mắc bệnh hiểm nghèo chờ chết”, chúng tôi lại có dịp quay lại thăm hỏi gia đình cháu Lê Văn Chuẩn bị bệnh ung thư máu đã 4 năm nay và vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh đông đúc bà con xóm làng đến chúc tết và động viên cháu Chuẩn cũng như gia đình vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn trước mắt.
 
Cuộc gặp lại nhiều nước mắt giữa gia đình cháu Chuẩn và PV Dân trí
 
Rót ly nước chè đặc quánh tiếp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thê (mẹ cháu Chuẩn) nói trong nước mắt: “Từ ngày các chú về đây thăm hỏi gia đình cũng như cháu Chuẩn và viết bài đã có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm và gửi tiền về mua thuốc cho cháu Chuẩn. Sáng nay, anh Lương (bố cháu Chuẩn) đang ra sân bay Vinh đón chị Quỳnh, một việt kiều quê ở Thái Bình hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc về mang cháu Chuẩn đi chữa bệnh”.
 
Nước mắt chị Thê vỡ òa khi kể với chúng tôi về những tình cảm mà độc giả dành tặng cho cháu Chuẩn và gia đình

Được biết, dù đang sinh sống ở Hàn Quốc nhưng chị Quỳnh là một độc giả thường xuyên của Báo Điện tử Dân trí. Đặc biệt, chị luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên báo Dân trí. Lần này, chị cùng gia đình trở về quê hương ăn tết cổ truyền Việt Nam. Chị Thể cho biết, tối qua nghe chị Quỳnh gọi về 8 giờ sáng nay là lên máy bay rồi về Thành phố Vinh và vào Hà Tĩnh đón cháu Chuẩn ra Hà Nội chữa bệnh rồi mới ghé về quê ăn tết.

Qua lời người nhà cháu Chuẩn kể lại, chúng tôi được biết, sau khi Dân trí đăng tải thông tin về hoàn cảnh éo le của gia đình anh Lương có con mắc bệnh ung thư đã có rất nhiều bạn đọc gọi điện hỏi thăm và gửi tiền giúp đỡ gia đình. Những bức thư viết bằng giấy hay những comment sau bày viết đầy cảm động sẽ là nguồn động viên to lớn để cho cháu Chuẩn và gia đình có thêm niềm tin và động lực để viết lên một câu chuyện cổ tích đầy thần kỳ.
 
Những lá thư hay những bí quyết của các nhà hảo tâm gửi về đều được vợ chồng anh Lương cất giữ cận thận
 
Câu chuyện bỗng dưng bị đứt quảng khi cháu Chuẩn cười tươi nói như khoe với chúng tôi: “Các chú ơi bữa trước có một bác gửi tặng cháu quyển sách “Những ngọn đèn trước gió” hay và chứa đầy cảm xúc lắm. Dù đau đớn và mệt mõi nhưng cháu vẫn cố đọc và suy ngẫm những lời trong quyển sách. Đó là những nguồn động viên cho cháu có thêm niềm tin và niềm lạc quan trong cuộc sống. Cháu hứa sẽ không gục ngã trước bệnh tật”.
 
Hy vọng rằng quyển sách "Những ngọn đèn trước gió" sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em Chuẩn chiến thắng bệnh tật

Đến với gia đình cháu Chuẩn sáng 6/2 cùng chúng tôi còn có anh Phan Văn Dinh - cán bộ chính sách phụ trách chính sách xã hội xã Phú Lộc. Anh Dinh vui mừng cho hay, Phú Lộc là một xã thuộc diện khó khăn của huyện, hiện nay trên địa bàn xã có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua nhờ các phương tiện báo chí và nhất là Báo Dân trí viết tin bài và đã có rất nhiều nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trước mắt. Thay mặt lãnh đạo xã, chúng tôi vô cùng cảm ơn đến quý báo và các anh chị em phóng viên. Nhân đây cho tôi gửi lời chúng đầu năm mới đến quý báo cũng như anh chị em phóng viên dồi dào sức khỏe, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Đặng Tài - Văn Dũng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]