Cách đây hơn 1 năm, cháu Vũ Quang Huy, 9 tuổi, con trai đầu của anh Hoán, chị Huế bỗng dưng yếu dần. Cháu sốt, mệt, liên tục bỏ ăn, người lại nổi hạch. Anh chị vội đưa con lên bệnh viện đa khoa tỉnh để khám. Tuy nhiên, thuốc thang một thời gian nhưng bệnh tình của cháu không hề thuyên giảm, cháu gầy hơn, mệt hơn. Từ một đứa trẻ hiếu động, Huy gần như không tham gia được hoạt động gì, suốt ngày ru rú trong nhà khiến anh Hoán không yên tâm, anh quyết định đưa con lên bệnh viện tuyến trên.

Cầm tờ kết quả trên tay, vợ chồng anh chị rụng rời chân tay: Huy bị ung thư máu. Cháu phải ở Hà Nội để điều trị. Bởi vậy, chị Huế, vốn là công nhân nhà máy may đã phải nghỉ việc để lên Hà Nội chăm sóc con. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên thu nhập vốn rất bấp bênh của anh Hoán.

Vợ lên thành phố chăm sóc cho con trai lớn bị ung thư, hai đứa con nhỏ anh gửi cho ông bà chăm sóc rồi hàng ngày, từ 7 giờ sáng, anh đã lấy xe đi khắp các ngõ cùng hẻm cuối thu mua đồng nát. “Mỗi ngày được hơn 100 nghìn đồng, nhưng hiếm khi như thế lắm. Tiền thuốc ngoài cho Huy mỗi tháng lên tới tận 5-7 triệu đồng, không cố không được.”

Vợ tranh thủ về quê, mình anh Hoán xoay sở với hai con

Mẹ thường xuyên vắng nhà nên 2 đứa con nhỏ của anh thường xuyên “thèm” mẹ. Thi thoảng Hà – 7 tuổi – đứa con thứ 2 của anh cũng tị nạnh, bảo anh Huy sao sướng thế, được mẹ thường xuyên chăm sóc “cháu cũng hay dỗi hờn vì lí do ấy”. Nhưng biết làm sao được, còn cháu út thì bé quá, ở với ông bà suốt, giờ quen hơi ông bà, không bám lấy bố mẹ nữa.

Cách đây ít lâu, Hà được cho lên chơi với anh, nhân tiện cũng để khám bệnh. Bởi trước đấy cháu hay kêu đau bụng, ăn uống không ngon miệng “thôi tiện thể cho con kiểm tra sức khỏe luôn”. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ cho biết kết quả, một lần nữa anh chị lại chết đứng: Hà bị nghi ung thư máu, cháu có rất nhiều hạch trong ổ bụng “nhiều hạch có kích cỡ lên đến 21mm” – anh Hoán nói như mếu.

Từ khi biết tin Hà bị bệnh, anh đành nghỉ ở nhà, không đi làm nữa. Hai vợ chồng luân phiên nhau chăm cả hai đứa. Được các bác sĩ ở viện K3 Tân Triều tạo điều kiện, hai đứa con nhà anh được cho nằm 1 giường, bố mẹ đỡ phải chạy đi chạy lại. Nhưng giờ cả hai vợ chồng đều không công ăn việc làm, khoản tiền thế chấp nhà được 200 triệu đồng trước đó đã gần hết, anh chị dường như không biết bấu víu vào đâu nữa.

Cách đây ít lâu cũng có nhà hảo tâm cho các cháu được chục triệu đồng, nhưng nhoáng cái là hết, các khoản thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của cháu đắt quá, toàn tiền triệu, trước tiền thuốc cho Huy đã nặng lắm rồi, giờ còn Hà, thật anh chẳng nghĩ được gì nữa.

Nhìn hai đứa con, đứa lớn nằm co ro trên giường người hâm hấp sốt. Tóc của cháu đã rụng sạch theo những lần hóa trị, chân tay khẳng khiu, gầy bé. Những vết da sần sùi bị thuốc phá mà lở loét.

Đứa bé thì chốc chốc nhoài sang bố kêu đau nhức. Thương các con lắm nhưng anh Hoán không biết phải làm thế nào. Bàn tay người cha thô ráp chốc lại xoa nắn cho đứa này, chốc lại vỗ về cho đứa kia.

Cảnh hai đứa con đang ngày ngày đối mặt với tử thần khiến lòng anh Hoán, chị Huế đau đến tê dại. Anh chia sẻ, điều ước duy nhất của anh lúc này là làm thế nào cho hai đứa con mạnh khỏe trở lại, dù trả bất cứ giá nào, anh chị cũng sẵn lòng.

Bạn đọc có thể chung tay giúp chia sẻ khó khăn với với gia đình anh Hoán – mã số UT23- qua chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động:  51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 39232748/0983.971.279; email: [email protected]. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc liên hệ với anh Vũ Ngọc Hoán, ĐT: 0162 613 2534, địa chỉ: thôn Bình An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.