Quà năm mới đến với vợ chồng nghèo và 3 đứa con bệnh tật

Dân trí Chiều tối ngày 31/12/2010, PV Dân trí thường trú tại Nghệ An đã đến thăm và trao 6.650.000 đồng tới gia đình chị Bùi Thị Hoàng, xóm 7A, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

13.4161
Số tiền nêu trên do bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 3 tháng 12 năm 2010 ủng hộ tới chị Hoàng nhân vật trong bài viết “Vợ chồng nghèo và 3 đứa con bệnh tật sống trong chuồng trâu”.
Chiều tối ngày 31/12/2010 PV Dân trí đã chuyển quà bạn đọc tới gia đình chị Hoàng.
 

Ngày cuối năm 2010, chúng tôi trở lại mảnh đất cằn sỏi đá của xã Thanh Mai để trao quà bạn đọc tới gia đình chị Bùi Thị Hoàng. 

Trời xám đen, mây kéo ùn ùn chúng tôi ai cũng lạnh gáy bởi nơi xóm 7A toàn rừng núi, đường hẹp... và vắng tanh không một bóng người. Anh Bùi Văn Hòe - Cán bộ mặt trận xã Thanh Mai người dẫn chúng tôi đi bảo: “Đi nhanh các chú, trời mưa xuống hồi nữa không ra được khỏi rừng đâu. Đường vào nhà chị Hoàng mà gặp mưa xuống chỉ còn cách dắt xe đi bộ thôi...”.
Chị Bùi Thị Hoàng ký nhận tiền do PV trao.
 
Chúng tôi tới gia đình chị Hoàng, vẫn căn nhà chuồng trâu ấy cháu Hiếu (con chị Hoàng) đứng thẫn thờ vì thấy người lạ. Hỏi bố mẹ đi đâu, Hiếu bảo: “Mẹ đi lấy củi trên đồi gần nhà, bố đưa em đi Hà Nội lấy thuốc”. Nói xong Hiếu thất thểu đi gọi mẹ.

Trong dáng dấp của một người phụ nữ miền núi lam lũ, khổ cực chị Hoàng bùi ngùi: “Vừa qua vợ chồng tôi đưa cháu Hiếu và Đạo đi Hà Nội lấy thuốc hết gần 7 triệu. Hai mẹ con tôi (cháu Hiếu và chị Hoàng - PV) lấy xong về trước còn chồng và cháu Đạo đang ở lại Hà Nội đi sang bệnh viện khác lấy thuốc nên về sau. May mà có bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ chứ không chẳng có xu nào mà lấy thuốc cho con đâu”.

Chị Hoàng cho biết thêm, hiện tại cháu Nguyễn Đình Hiếu bị tim bẩm sinh biến chứng sang phổi và không thể chữa, bị vỡ mạch máu phổi và giờ đây Hiếu đang sống với một loại máu đen nuôi cơ thể.
 
“Thằng Hiếu nhà tôi giờ chỉ còn cách chờ chết thôi chú à. Các bác sỹ nói không thể phẫu thuật được nữa, cả người cháu đều bị máu đen và phải uống thuốc hy vọng kéo dài sự sống. Bác sỹ cho biết, cứ 15 ngày một phải đưa con đi Hà Nội khám và lấy thuốc nếu không sẽ chết lúc nào không hay”, chị Bùi Thị Hoàng ngậm ngùi trong nước mắt.
Cháu Nguyễn Đình Hiếu hiện nay chỉ sống nhờ vào thuốc khi căn bệnh tim đã di chứng sang phổi và chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó.
 
Ngoài cháu Hiếu bị tim bẩm sinh, cả hai con còn lại của chị cũng đều mắc trọng bệnh. Cháu Nguyễn Đình Đạo bị hội chứng thận hư và 15 ngày phải đi Hà Nội một lần và cháu Nguyễn Thị Thảo (4 tuổi) bị tim, viên phổi cấp và viêm phế quản phổi.
 
Tại buổi trao quà anh Bùi Văn Hòe chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến toàn thể độc giả, các bộ báo Dân trí vì đã giúp đỡ gia đình chị Hoàng lúc khốn đốn này. Nhưng với căn bệnh của ba đứa con chị Hoàng giờ đây chỉ mong vào ơn trên ban xuống mà thôi, chứ ở đời này khó chữa lắm, có bạc tỷ cũng không chữa nổi”.

Được biết, sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh đã có rất nhiều độc giả gửi quà và tiền cho gia đình chị Hoàng với hơn 7 triệu đồng. Đặc biệt, có chị Nguyễn Thị Lâm, số 2, Tổ 7, Dịch Vọng, Hà Nội mua 3 bộ quần áo mới tặng cho 3 cháu có đồ mặc trong năm mới và 700.000 đồng tới gia đình chị Hoàng.

Nguyễn Duy - Điền Bắc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]