0 - view
“Y Lưm chưa muốn chết. Y Lưm còn phải nuôi ba đứa con nhỏ, có đứa mới 5 tháng tuổi. Mà Y Lưm mắc bệnh này bác sĩ bảo phải chữa lâu, nếu bỏ không chữa thì...
4 - view
“Căn nhà nhỏ lụp xụp cuối ngõ vọng ra tiếng rên yếu ớt của người đàn bà đang nằm quằn quại chống chọi với nỗi đau bệnh tật”.
10 - view
Sau khi sinh 2 đứa con, chồng bỏ đi biệt tích, một nách nuôi con, cứ tưởng trời thương cảnh khó nghèo, ai ngờ cả 2 đứa con, niềm an ủi của tôi lại lâm trọng bệnh không...
1 - view
Bác sĩ dặn vợ em về nhà bồi bổ sức khỏe cho tốt và kiếm đủ 30 triệu thì quay trở lại ráp 1 nửa hộp sọ đang được nuôi cấy ở bệnh viện. Bây giờ em chỉ mong kiếm đủ cơm...
1 - view
Người đàn bà ấy phải nén những giọt nước mắt để nuốt ngược vào trong, bởi chị không dám để người chồng bệnh tật thấy cảnh bi đát của gia đình. Chị không muốn...
11 - view
Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, người chị dù sức khỏe ốm yếu vì bệnh tật hành hạ, nhưng vẫn cố làm việc để nuôi đứa em gái bị tâm thần. Chúng tôi đang nhắc...
3 - view
Nếu như không có tiền điều trị thì bé gái ấy sẽ khó có thể cất tiếng gọi mẹ.
1 - view
“Con đã quá quen với bệnh viện vì con đã đi lại nơi này suốt 10 năm nay. Cha mẹ con cũng vì con mà bây giờ khó khăn. Nhiều lúc con chỉ ước sao mình...
1 - view
Cơn đau bụng triền miên nên cậu bé không chịu ngồi yên lúc nào. Dù đang phải truyền dịch nhưng cậu bé vẫn bắt cha mẹ dẫn đi lòng vòng. Cứ như thế,...
0 - view
Gia đình anh thuộc diện nghèo nhất xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh). Vợ bị bệnh động kinh quanh năm suốt tháng phải uống thuốc.
0 - view
Mới sinh ra được 4,5 tháng tuổi nhưng bé Ngô Thiện Kiến đã mang nhiều chứng bệnh nguy hiểm như chuyển vị đại động mạch, thông liên thất lớn, bất thường van hai lá, viêm...
0 - view
“Bố ơi! Lần này đi chữa bệnh nữa hay không là tùy bố”- câu nói của đứa con tật bệnh khiến người bố không khỏi rơi nước mắt.
1 - view
Trong câu chuyện anh kể với chúng tôi, dường như anh không còn cách nào để cứu con. Anh là lao động chính phải chăm con ở bệnh viện, vợ mới sinh đứa thứ 2 được...
3 - view
Hai mẹ con tôi quá quen thuộc với Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM này lắm rồi. 8 tháng trời con nằm viện Nhi Đồng 2, được về nhà có 15 ngày, rồi...
1 - view
“Thằng bé người Campuchia gốc Việt này khó khăn lắm, nó không có bảo hiểm, cha mẹ nó không có tiền, mẹ nó nói sắp cho nó về đấy. Chú (PV)...
1 - view
“Lên đây chúng tôi mới hiểu ra rằng, sự thiếu hiểu biết cũng là cái tội. Chúng tôi nghe cha mẹ rồi mọi người mách bảo nên cứ đưa con đi cúng bái...
9 - view
Chỉ cần một vết thương nhỏ, những người trong dòng họ nhà anh Kiều Công Tuấn (Yên Dũng, Bắc Giang) cũng có nguy cơ thiệt mạng.
1 - view
Dân trí “Cứ hai ngày, hai mẹ con tôi lại chở nhau đến bệnh viện chạy thận. Mỗi lần đi tốn mỗi người cả trăm ngàn đồng chi phí đi lại, ăn uống; chưa kể mỗi tháng tốn vài...
2 - view
Dân trí Từ khi lọt lòng mẹ em đã mắc chứng bệnh động kinh, việc chữa trị cho em với gia đình vẫn chỉ là mơ ước. 18 tháng qua em chỉ nằm liệt một chỗ, thoi thóp trong...
0 - view
(Dân Trí) – “Mình không cần gì hết đâu. Mình chỉ mong hai con mình khỏi bệnh thôi. Nhà mình không còn gì nữa. Ba mươi triệu vay vốn...
2 - view
Dân trí Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tuềnh toàng, chị Cao Thị Huệ nằm như bất động trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà xi măng. Một cô bé chừng hơn 10 tuổi nhẹ nhàng...
1 - view
Dân trí “Con là Nguyễn Thị Huyền. Nhà con nghèo lắm, cha bỏ con từ nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi con nhưng không may con mắc phải căn bệnh vẹo cột sống, lưng con...
1 - view
Dân trí Đôi mắt long lanh đen tròn nhìn tôi không chớp, dù hơi thở của em yếu ớt, khò khè một cách khó nhọc. Người mẹ bế con vỗ về, người bố...
2 - view
Biết bao đêm cô nằm khóc một mình, dòng nước cũng mắt đã cạn khô… Gần 60 tuổi, không chồng, mụn con trai duy nhất 16 tuổi bị mắc ung thư hạch bạch huyết. 3 năm trời...
1 - view
Dân trí Trong nhà có 6 người thì 4 người đã mang trong mình trọng bệnh. Để có tiền chữa chạy, họ phải bán hết những gì có thể, gia cảnh đã nghèo...
12 - view
Dân trí Chồng bỏ đi vào đúng ngày chị sinh con, người phụ nữ đã gần mù cả hai mắt không còn cách nào khác phải rong ruổi khắp nơi đi hát...
1 - view
Dân trí Qua lời giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà chị Kiều Thị Thành, một căn nhà tồi tàn, trống rỗng, ở thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, Kim...
6 - view
Dân trí Không có tiền sinh sống, hàng ngày một mình ông lão gần 80 tuổi phải dậy từ 12 đêm để đẩy chiếc xe đạp nặng trĩu hai sọt rau lên thành...
1 - view
Dân trí Trong ngôi nhà nhỏ cũ nát, hai cậu bé yếu ớt đang ngày đêm âm thầm chịu đựng căn bệnh bại não. Cậu anh 4 tuổi đã “đầu hàng” số phận,...
18 - view
Dân trí Sinh được ba đứa con thì cả ba lần lượt bị bệnh. Anh vừa xin đủ tiền phẫu thuật tim cho cháu út xong lại lo đưa cháu thứ hai bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu nhập...