Thương bé gái nhiều chứng bệnh nguy nan

Nếu như không có tiền điều trị thì bé gái ấy sẽ khó có thể cất tiếng gọi mẹ.

15.6005

-

TIN BÀI KHÁC

Đứa con gái đầu lòng sinh ra là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình, nhưng giờ đây niềm vui ấy dường như khép lại chen vào đó là nỗi buồn bất tận không lối thoát. Nếu như không có tiền điều trị thì bé gái ấy sẽ khó có thể cất tiếng gọi mẹ.

Bé gái Phan Lê Tịnh Giang (3 tuổi, tổ 2, thôn Quang Hiện, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị bệnh tim bẩm sinh, tự kỷ, đục thủy tinh thể đang thiếu tiền điều trị.

Theo chia sẻ của chị Lê Thị Mỹ Hạnh, Giang là đứa con duy nhất của anh chị. Ngày bé Giang chào đời khiến không khí ngột ngạt, sự ngăn cấm của gia đình bấy lâu nay được xóa bỏ.

Gia đình bé Phan Lê Tịnh Giang

Mối tình của anh chị bị gia đình cực lực phản đối vì chồng chị bị bệnh động kinh và không có việc làm ổn định. Vì tình yêu thương anh, chị đã vượt qua tất cả rào cản của gia đình để kết hôn với anh. Kết quả của tình yêu này là một đứa con gái đầu lòng.

Tổ ấm mới ngày nào còn rộn tiếng cười thì nay lại nặng trĩu nỗi buồn và lo toan khi anh chị phát hiện đứa con gái của mình mang nhiều chứng bệnh nguy hiểm.

Không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, nên bé Phan Lê Tịnh Giang luôn phải đi viện để điều trị. Với chứng đục thủy tinh thể bé đã phải phẫu thuật 3 lần. Căn bệnh tim bẩm sinh cũng luôn hành hạ bé mỗi khi trái gió trở trời.

Cuộc sống vốn khó khăn nên anh chị làm tới đâu cũng không đủ tiền chạy chữa thuốc men cho con. Cố gắng lắm anh chị cũng chỉ chạy chữa đuổi theo bệnh.

Trước đây, hai vợ chồng còn làm công nhân thì cuộc sống cũng tạm ổn. Từ ngày bé Giang sinh ra đồng thời chị cũng phải nghỉ làm vì bé bị bệnh liên miên không thể gửi ai được. Đồng lương còm cõi của chồng chị không đủ lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, nên việc chữa bệnh cho con cũng khi có khi không.

h

Nếu không có tiền thì bé Giang khó có cơ hội cất tiếng gọi mẹ.

“Nước cạn thì bèo xuống đất thôi anh ơi. Chúng tôi bây giờ thật sự bế tắc chẳng biết phải làm gì để cứu con mình nữa. Đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, trông chờ từng giây từng phút, ai cũng mong con được khỏe mạnh khôn lớn. Nào ngờ tai ương ập đến gia đình tôi, cháu sinh ra bị mắc nhiều dị tật quá mà cha mẹ lại nghèo. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm đành phải để cháu ở nhà. Cháu vừa bị đục thủy tinh tể vừa bị tim bẩm sinh và tự kỷ. Nếu như không có tiền điều trị thì có lẽ khó lòng nghe cháu gọi tiếng mẹ ơi.

Vợ chồng tôi không làm được gì hơn nữa rồi, tôi chỉ biết cầu xin cho có một phép màu nào đó có thể giúp con tôi có tiền chữa bệnh. Nhiều đêm nằm ôm con mà khóc thương con, thương phận mình hẩm hiu có một đứa con mà cũng không thể chăm lo cho con tới nơi tới chốn được”, chị Lê Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Theo ông Phan Tiến Thành Trưởng thôn Quang Hiện xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Hạnh nghèo lắm. Kinh tế hai vợ chồng này chẳng có gì cả, chồng thì bị bệnh động kinh vợ làm công nhân nuôi một đứa con bệnh tật liên miên. Hiện tại hai vợ chồng này vẫn đang ở nhờ nhà người khác. Địa phương cũng chưa hỗ trợ được nhiều mỗi tháng chỉ hỗ trợ được 30 ngàn tiền điện. Mong sao có nhiều mạnh thường quân giúp gia đình họ vượt qua khó khăn này.

Bất lực trước hoàn cảnh, người mẹ trẻ cũng chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ cho đứa con mình trong vô vọng. Với hoàn cảnh bi đát và đứa con bệnh tật như vậy thì đúng là chỉ có phép màu và lòng nhân ái mới có thể giúp được bé Phan Lê Tịnh Giang.

Nguyễn Nam - Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Lê Thị Mỹ Hạnh tổ 2, thôn Quang Hiện, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ĐT: 0975 175 942

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Phan Lê Tịnh Giang con chị Lê Thị Mỹ Hạnh, Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]