Sản phụ lâm trọng bệnh, bé gái sinh non khát sữa

Dân trí Buộc phải chấm dứt thai kỳ ở tháng thứ 8, khi con gái phải nằm lồng ấp, sản phụ cũng lâm vào nguy nan vì xuất huyết giảm tiểu cầu. Giữa cảnh bần hàn, người mẹ kiên cường chiến đấu với tử thần, hy vọng có ngày về bên đứa con thơ đang khát sữa.

15.5906

Tổ ấm hạnh phúc đối mặt bão giông

Tình cảnh bi thương trên là trường hợp của chị Phan Thị Phượng (31 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng). Tai họa bất ngờ giáng xuống cặp vợ chồng trẻ khi chị Phượng đang mang thai đứa con thứ 2. Tình trạng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng những tưởng chỉ là bệnh lý thông thường nhưng không ngờ chị gặp phải căn bệnh quái ác, điều trị kéo dài song chưa mang lại kết quả.

Lực bất tòng tâm trước nỗi đau đớn vợ con đang phải gánh chịu, anh Thái Huy Tam (32 tuổi, chồng chị Phượng) nghẹn ngào: “Hai đứa con của vợ chống tôi còn quá nhỏ, ước gì có thể đánh đổi để tôi gánh bệnh tật cho vợ, những đứa trẻ cần hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ chúng. Nhưng chẳng biết khó khăn hiện tại và số phận nghiệt ngã có run rủi buông tha để các con tôi được gặp lại mẹ chúng.”

Anh Thái Huy Tam bất lực nhìn vợ trên giường bệnh

Cha mất sớm vì bệnh ung thư máu, những nỗ lực của người mẹ đã giúp Huy Tam học xong Trung cấp Điện dân dụng Công nghiệp, làm việc tại Đà Nẵng. Tại đây, Tam đã quen biết rồi mang lòng yêu thương chị Phượng. Gần 7 năm trước, tình cảm mặn nồng của chàng công nhân ngành điện và cô công nhân dệt kim đã dệt thành hạnh phúc sau lễ cưới đơn sơ. Năm 2009, hạnh phúc càng viên mãn hơn khi cậu con trai đầu lòng Thái Huy Bảo kháu khỉnh chào đời.

Thu nhập từ đồng lương công nhân của cả 2 vợ chồng mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, tuy không dư giả nhưng cũng đủ để trang trải cho sinh hoạt thường ngày và lo cho con ăn học. Để bé Huy Bảo có anh có em, năm 2014 chị Phượng mang thai lần thứ 2, những tưởng hạnh phúc sẽ nhân đôi nhưng không ngờ sóng gió đã ập tới với gia đình nhỏ.

Khi mang thai ở tháng thứ 7, với những bất thường của cơ thể, chị đến bệnh viện kiểm tra. Qua các kết quả thăm khám, xét nghiệm, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kết luận thai phụ bị xuất huyết giảm tiểu cầu. “Khi mới vào viện, bác sĩ đã đề nghị bỏ thai để giữ lại sự sống cho vợ tôi. Nhưng bé trong bụng đã đến những tháng cuối của thai kỳ, hơn nữa vợ tôi một mực không đồng ý bỏ thai. Cô ấy nói nếu tình huống xấu xảy ra sẽ đi cùng con quyết không bỏ bé. Còn nước còn tát, chúng tôi chỉ biết cầu cạnh vào sự giúp đỡ của y bác sĩ.”

Mong ngày được về bên con thơ

Chị Phượng được bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên các phương pháp điều trị bằng thuốc không mang lại kết quả, chị phải truyền tiểu cầu liên tục để tránh nguy cơ xuất huyết não. Tháng 4/2015, trước những diễn biến bất lợi của sức khỏe, đe dọa sinh mạng của cả thai phụ lẫn thai nhi, bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi, Đà Nẵng đã buộc phải chấm dứt thai kỳ của sản phụ.

Bé gái cân nặng 1,9kg chào đời bằng phương pháp sinh mổ với cơ địa non yếu ngay lập tức phải chuyển vào nằm lồng ấp. Sau khi sinh, với hy vọng tìm được phương pháp điều trị khả quan cho bệnh nhân bác sĩ quyết định chuyển chị Phượng vào bệnh viện Chợ Rẫy. BS Nguyễn Văn Thạo, khoa Huyết học, Chợ Rẫy cho hay: “Bệnh nhân bị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch kháng trị. Các phương pháp điều trị bằng thuốc không mang lại kết quả, chúng tôi đang tính đến giải pháp cuối cùng là xử trí cắt lách cho người bệnh. Đây là ca bệnh khó với chi phí điều trị rất tốn kém.”

Chị Phượng mong sớm vượt qua bệnh tật để về bên đứa con thơ

Nằm trên giường bệnh, chị Phượng gạt nước mắt: “Mẹ con tôi đã cùng nhau vượt qua giai đoạn nguy nan nhất, giữ được con là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cuộc đời tôi. Từ ngày con gái chào đời đến giờ, tôi mới chỉ thấy con một lần khi bé nằm trong lồng ấp, bầu sữa căng tràn nhưng quá nhiều loại kháng sinh nên bé không bú được... Tôi khao khát sẽ chiến thắng bệnh tật để được ôm 2 đứa con thơ trong vòng tay của mình và nuôi chúng khôn lớn trưởng thành như bao người mẹ khác.”

Nhưng, mơ ước rất đời thường của người mẹ trẻ đang xa dần bởi cảnh khốn khó giữa cơn bạo bệnh. Khoản tiền gần 10 triệu đồng tích cóp được để chuẩn bị cho ngày chào đời của con chỉ trong thời gian ngắn đã cạn. Gần 3 tháng vợ con nằm viện cũng là thời gian anh Tam phải nghỉ việc không lương. Để lo chi phí điều trị cho vợ, anh đã chạy khắp nơi vay mượn với số tiền lên tới gần 150 triệu đồng.

Theo BS Thạo, để bước vào cuộc mổ cắt lách, ngoài những chi phí cho ca mổ, bệnh nhân cần phải truyền ít nhất 6 khối tiểu cầu (mỗi khối gần 2 triệu đồng) trong khi phẫu thuật, khoảng 20 khối tiểu cầu trong quá trình hậu phẫu và nhiều loại thuốc điều trị khác.

Trong lúc đứa con nhỏ đang phải trông chờ vào sự giúp đỡ từ anh em nội ngoại mới mới có sữa uống mỗi ngày, khi nghe đến khoản chi phí cho cuộc mổ của vợ anh Tam gần như chết lặng. Ông Đinh Văn An, Phó chủ tịch UBND phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng xác nhận: Chị Phượng bất ngờ mang bệnh hiểm nghèo đã khiến cả gia đình lâm vào cảnh vô cùng khốn khó. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp sức để chị vượt qua được cơn bạo bệnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1793: Anh Thái Huy Tam, khoa Huyết học, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Hoặc số 90/28 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.345.346

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]