Trả lời phóng viên TTXVN chiều 6/8 về vụ
bé sơ sinh bị trả về nhà để làm thủ
tục “mai táng” nhưng vẫn còn sống, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh
Quảng Nam cho biết hiện toàn ngành y tế Quảng Nam đang tập trung nhân lực, vật
lực cũng như thiết bị để
theo dõi,
chăm sóc sức khỏe cho
cháu bé con anh Nguyễn
Văn Tin.
Sở Y tế sẽ xem xét xử lý kíp trực theo trình tự và quy định hiện hành.
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cũng đã cử y
bác sỹ sang trực tiếp tại Bệnh viện Nhi
Quảng Nam để cùng theo dõi, chăm sóc người bệnh với nỗ lực cứu người là cao
nhất.
Trước đó, chiều 4/8 vừa qua,
sản phụ Lữ Thị Lâm Quy, 29 tuổi, trú xã Tam Xuân 1,
huyện Núi Thành, Quảng Nam, có chồng là anh Nguyễn Văn Tin đau bụng dữ dội nên
được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tại đây, chị Quy
nhanh chóng được đưa vào khoa sản.
Sau đó, sản phụ được kíp trực gồm các bác sỹ, hộ lý chẩn đoán là phải sinh
gấp. Khoảng 30 phút sau khi cháu bé chào đời, hộ lý nói là cháu nhẹ cân quá
(700g) nên không sống được và yêu cầu gia đình cho về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên,
do tập quán nên phải đến chập tối cùng ngày gia đình mới đưa cháu ra làm thủ tục
theo truyền thống thì thấy cháu còn thoi thóp thở. Gia đình lập tức đưa cháu đến
Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.
Bác sỹ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết con của vợ
chồng anh Tin nhập viện vào khoảng 20 giờ ngày 4/8 trong
tình trạng sức khỏe
yếu, tím đen toàn thân, không mở mắt, thở yếu và chỉ nặng 700g.
Sau đó, cháu được đưa lên phòng hồi sức cấp cứu để thở bằng phương pháp
cxiphat, bằng áp lực, cháu được nuôi bằng đường tĩnh mạch. Hiện cháu đang được
điều trị tích cực, do sinh non và nhẹ cân nên hiện tình trạng sức khỏe của cháu
bé vẫn đang phải theo dõi. Tuy nhiên, quan điểm của bệnh viện là nỗ lực hết sức
để điều trị cứu cháu bé theo phương châm “còn nước, còn tát”./.