Lời khẩn cầu của cha cho đứa con bạo bệnh

Người cha già còm cõi bón cháo cho một người con bệnh tật gầy nhom… Cháo rơi vãi, ông già lau nó trên mép con và lại bón tiếp. Ông vừa bón vừa thì thầm khẩn cầu cho con bớt bệnh.

0
-

3 năm trước, anh Hồ Văn Dũng sinh năm1983, sống tại thôn Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng còn là một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Anh cao 1m65, nặng 65 kg và làm việc trong quân đội. Mắc căn bệnh nan y: Vẩy nến đa khớp.,anh Dũng giờ mang thân hình tiều tụy, khô đét… Người thanh niên lực lưỡng khi xưa chỉ còn 34 kg yếu và run. Thế nhưng đến thời điểm này bệnh tật đã làm anh trở thành tội tình và đầy thương cảm.
 
Khuôn mặt tiều tụy đáng thương của Dũng
Thời gian đầu khi phát hiện bệnh, thương con bố mẹ Dũng vay mượn tiền của chữa bệnh cho con. Mặc dù được gia đình, đơn vị tận tình đưa đi các bệnh viện lớn cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo nên tây y đành bó tay. Dũng được đưa về nhà nằm liệt… Ai cũng nghĩ chỉ chờ để chết.

Xót cậu con, bố anh Dũng là ông Hồ Đức Cát đã hỏi han khắp nơi nhằm tìm những thầy thuốc giỏi với những phương cách khác nhau để chữa bệnh. Thầy thuốc càng giỏi thì càng tốn tiền, ông nông dân nghèo 73 tuổi đã bán tất cả những tài sản có giá trị trong nhà để có tiền điều trị cho con.
Cha già còm cõi mà lại phải chăm đứa con bệnh thế này…

Từ đứa con bị bác sĩ tây y trả về nhà vì bó tay không chữa nổi chỉ nằm ở giường, ăn uống và thở đều yếu ớt. Thuốc Đông Y đã và đang mang lại một chút hi vọng sống cho Dũng, Dũng ngồi được dậy, đi lom khom và thể trạng nhìn khá hơn.

Thế nhưng chi phí chữa bệnh rất đắt đỏ, mỗi ngày phải chi phí tới 500.000 đồng thuốc và các dịch vụ chữa trị như bấm huyệt, châm cứu, tắm thuốc … Với người cha nông dân như ông Cát thì điều đó ngoài sức lo.

Nhìn người cha già tuổi thất thập “cổ lai hy” còm cõi chăm cậu con trẻ mấy năm trời thức khuya dậy sớm, chẳng ai cầm được nước mắt. Hàng xóm xa gần ai nấy đều xót thương góp được một chút ít nhưng chẳng đáng là bao vì ai ai cũng nghèo…

Chi phí chữa bệnh quá lớn khiến gia đình ông Cát ngày càng khánh kiệt. Rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái, từ thiện giang tay cứu giúp, hỗ trợ tài chính cho gia đình để anh Dũng có cơ may thoát bệnh hiểm nghèo, trở về với cuộc sống.

  • Nguyễn Tiến Đạt
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Hồ Văn Dũng - thôn Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bố con Hồ Văn Dũng):
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
-The currency of bank account: 0011002643148
-Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ:

Phía Bắc: Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0923457788 - Fax: 04.39744882
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3,TP.HCM.
Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

:


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]