Cháu Trung (SN 2003), đưa đôi bàn tay gầy gò, xanh xao vì mới liên tục phải vào thuốc, vỗ vai cha. Điệu bộ rất người lớn, cậu bé nói: “Ba mẹ đừng buồn nữa hè, con là dũng sĩ, dũng sĩ đầu trọc. Con sắp khỏi bệnh rồi. Mai mốt mấy bác sĩ vô thuốc xong, con lại về thăm em ấy mà”. 3 năm qua, cậu bé cứ vừa đi học vừa phải đi bệnh viện. Trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị, tóc cậu đã rụng hết. Từ ngày tóc rụng hết, Trung tự nhận mình là dũng sĩ đầu trọc: “Dũng sĩ sẽ đánh nhau với con virus ung thư” – Trung cười, nụ cười hồn nhiên của cậu bé ung thư hạch.

Anh Đỗ Thành Kha cho biết, Trung là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và lí lắc. Năm 2013, thấy cháu có những hạch nhỏ trên cổ, vợ chồng anh cất công từ Tuy Hòa, Phú Yên vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để khám bệnh cho con. Tại đây, vợ chồng anh chết điếng khi nghe các bác sĩ nói rằng cháu bị ung thư hạch. Sau đó, cháu được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị. Cháu được điều trị bằng phương pháp hóa trị và xạ trị. Tuy có Bảo hiểm y tế, nhưng nhiều thuốc điều trị nằm ngoài danh mục thanh toán của bảo hiểm có giá thành rất đắt.

Gia đình anh Đỗ Thành Kha ở thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước đây, anh Kha làm công nhân bốc vác ở Công ty Thuận Thảo. Từ ngày cháu bị bệnh, anh nghỉ việc hẳn để vào TP.HCM cùng con chữa bệnh. Vợ anh – chị Phạm Thị Mạnh là nhân viên bưu điện xã, mức lương chỉ đủ sống qua ngày. Vắng chồng, chị vừa phải đi làm vừa phải chăm chút cô con gái nhỏ hơn 2 tuổi.  Hai vợ chồng đang phải sống nhờ nhà bà ngoại Trung.

Không nhà cửa, sổ đỏ, anh chị không thể cầm cố tài sản để chữa bệnh cho con. Những ngày đầu con bị bệnh, anh chị vẫn còn vay mượn được của họ hàng mỗi người một ít. Nhưng rồi, thời gian điều trị cho con quá lâu, anh không còn nghĩ ra chỗ nào có thể vay mượn được nữa. “Mấy đêm nay tôi không ngủ được vì lo quá, sắp tới cháu lại vào thuốc”. Được con trai – dũng sĩ đầu trọc vỗ về an ủi, anh Kha quệt nước mắt, gượng cười, khoe: Tuy vừa đi bệnh viện vừa học, nhưng Trung học rất giỏi. Đặc biệt cháu rất thích học môn toán và Anh văn. Học kì vừa rồi, cháu được danh hiệu học sinh giỏi.  “Không ạ, con là học sinh xuất sắc” – Cậu bé Trung nhanh nhảu đính chính với chúng tôi. Trung là học sinh trường Tiểu học Kim Đồng và cháu chuẩn bị lên lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở TP.Tuy Hòa. Hỏi Trung ước mơ của con là gì, cháu hồn nhiên trả lời: “Giờ thì con chỉ muốn khỏi bệnh, con ghét bệnh viện lắm. Con muốn về nhà với mẹ và em”.

Để chia sẻ một phần thuốc thang cho cháu Đỗ Lâm Hồ Trung, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã trao cho anh Đỗ Thành Kha số tiền 600.000 đồng. Bạn đọc có thể chung tay giúp chia sẻ khó khăn với với gia đình qua chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 39232748/0983.971.279; Email: [email protected]. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ với anh Đỗ Thành Kha ở địa chỉ: thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: 0125.428.7680.