Người mẹ 3 lần chiến thắng bệnh ung thư vú

Người mẹ này đã ba lần chiến thắng căn bệnh ung thư vú trong 5 năm để mang thai và sinh hai con khỏe mạnh.

15.6009

Emma chơi đùa bên hai con. Ảnh: Mirror

Emma Duncan, 41 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh từ 12 năm trước. Khi đó, cô đã được điều trị để đẩy lùi căn bệnh này.

Tuy nhiên, 3 năm sau, nó lại tái phát. Khỏi được một thời gian thì 2 năm sau lần chẩn đoán thứ hai, căn bệnh hiểm nghèo tiếp tục quay trở lại. Điều này có nghĩa là Emma phải chiến đấu với ung thư vú ba lần trong 5 năm.

Theo Mirror, Emma từng phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên bầu vú để loại bỏ hết mầm mống bệnh. Các bác sĩ miêu tả trường hợp của Emma, người hiện sống cùng gia đình ở Cramlington, hạt Northumberland, Anh là "thực sự không may" và "trong một triệu người mới có một người" như cô.

Khi việc điều trị kết thúc, Emma quyết định tiến hành và thành công. Tháng 2/2009, cô biết tin mình mang thai. Hiện tại bé Jamie đã hơn 5 tuổi, trong khi bé Sophie, đứa con thứ hai của cô, mới 3 tuổi.

Hiện Emma đã thoát khỏi quái ác 7 năm và cho biết rất hạnh phúc khi được làm mẹ.

"Tôi chưa bao giờ dám hy vọng mình có thể làm được, dù chỉ là sinh được một đứa, đừng nói là hai. Tôi thực sự thích làm mẹ, bởi đó là điều tôi luôn mong muốn", người mẹ này chia sẻ.

Theo Ngôi sao

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]