Khao khát chưa hẳn là yêu
Chàng không có ở đây và bạn đang cần anh ấy ở bên cạnh đến mức sắp… phát điên lên. Điều đó có nghĩa là bạn rất yêu chàng? Câu trả lời chính là: không nhất thiết như vậy.
Chiến lược 5: Nhận biết sự khác biệt
Tựa như cảm giác lưu luyến với một chiếc jacket vừa mắt trong một shop thời trang, trông nó luôn đẹp hơn lúc ở trên kệ thay vì trong tủ quần áo của bạn. “Khi bạn không nhìn thấy người ấy mỗi ngày, chàng bỗng trở thành một phần thưởng đối với bạn”, tiến sĩ Ian Kerner, tác của nhiều cuốn sách về quan hệ tình cảm trong đó có Be Honest - You're Not That Into Him Either (Thành thật đi nào, bạn cũng đâu có mê chàng), cho biết.
Làm thế nào bạn nêu ra được sự khác biệt giữa chuyện yêu chàng và chỉ đang nhớ nhung chàng? Hãy xác định chính xác điều mà bạn nhớ nhất. Nếu cần có ai đó đi dạo phố hoặc ăn tối chung, vậy thì bạn đang thèm cảm giác có đôi có cặp. Tuy nhiên, nếu bạn có thể gọi tên yếu tố khiến chàng trở thành của hiếm, hóa đơn điện thoại có tăng lên cũng xứng đáng!