CEO Nguyễn Hoàng: Chơi golf là chậm lại với chính mình

Có. Văn bản thì có nhiều, nhưng dường như chưa ai thực sự bắt tay vào làm.

15.5636

Trung tuần tháng 12/2012, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip) và Tổ hợp công nghiệp phụ trợ Hanel cùng được khởi công tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hanssip là một trong 36 dự án đặc biệt của Thủ đô để góp phần phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng 2020; đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Hà Nội và tạo tiền đề cho việc hình thành các dự án hạ tầng công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn cả nước.

Hanssip do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển N&G (N&G Corp) đầu tư xây dựng. Đây là một KCN chuyên sâu tạo mặt bằng đồng bộ hiện đại để các doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo; dệt may; da giầy; điện tử - tin học; sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô, xe máy; công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghệ cao,... và một số ngành công nghiệp khác. Tuy thế, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc N&G Corp Nguyễn Hoàng lại chỉ nhận công việc đầu tư xây dựng nên KCN này như một "vai phụ" trong bức tranh công nghiệp hỗ trợ Thủ đô Hà Nội. Và sau 3 năm vất vả đông tây để cho ngày động thổ Hanssip, với ông, “Bây giờ mới là lúc thực sự vào cuộc!”…

Cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hoàng dưới đây do PV KHÁNH AN thực hiện, đăng trên Báo Đầu tư:

>>

Ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư N&G (N&G Corp) - chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Hà Nội (Hanssip). Ảnh: Doanh Nhân
* Nhiều chuyên gia trong ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam vẫn than phiền bước đi của ngành này chậm quá. Tham gia vào cuộc chơi này, ông có băn khoăn gì không?

* Có nghĩa là các doanh nghiệp chưa tìm thấy cơ hội kiếm lời?

- Các cơ quan xây dựng chính sách rõ ràng, chúng tôi sẽ chấp nhận làm miếng ghép, để hoàn tất bức tranh đang dở dang. Thiếu doanh nghiệp thì không thể hình thành một ngành công nghiệp được.

* Nghĩa là năm nay sẽ khởi đầu một giai đoạn mới không mấy dễ dàng với ông?

- Trong khó khăn thì phải tự tìm ra đường đi của mình, đừng đổ cho bất cứ lý do nào.

* Ông thường làm gì ngoài công việc?

- Chơi golf. Cứ sau 6 giờ chiều, sau khi xử lý các văn bản xong, tôi ra sân mini ngay gần cơ quan.

* Tại sao lại là golf?

- Chơi golf là chơi cho mình. Tôi có thể chủ động mọi việc, tự mình tìm lại mình, chậm lại với chính mình, nhìn và nghĩ về mình. Điều này hiếm lắm trong cuộc sống bận rộn này.

P.V tổng hợp
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]