Con không dám đi vệ sinh ở trường

TT - Con gái tôi năm nay vào lớp 12 một trường THPT tại Hà Nội. Con đi học về thường nhăn nhó, than thở rằng nhà vệ sinh ở trường rất bẩn và thiếu an toàn. Con bảo nhiều khi con và các bạn cố nhịn, không dám đi vệ sinh vì sợ.

15.5869

Cánh cửa nhà vệ sinh bị hỏng chốt từ cả năm nay chưa được sửa chữa. Thế nên các bạn nữ thường phải rủ nhau đi vệ sinh tập thể, hoặc ít nhất là thêm một đến hai người bạn đi cùng để canh chừng cho nhau. Con chẳng dám ăn nhiều, uống nhiều khi ở trường vì ngại phải đi vệ sinh là vì thế.

Con còn bảo rằng bóng đèn trong phòng vệ sinh bị hỏng cũng chưa được thay mới, nên rất sợ nếu phải vào lúc vắng vẻ như buổi trưa hay chiều tối. Đã vậy nhiều khi vào nhà vệ sinh không còn giấy, rất bẩn, nước thì thi thoảng lại bị cúp. Có hôm con về nhà tỏ ra mệt mỏi, không ăn nổi cơm vì vào nhà vệ sinh quá dơ bẩn, rất mất vệ sinh do không có nước để giội.

Mỗi khi các con thay đồ đồng phục hay đồ thể dục, nhà vệ sinh chật hẹp lại bị hỏng chốt cửa nên rất bất tiện. Các con lại phải dùng biện pháp phân công hai bạn “trực chiến” ngay ở trước cửa để thay nhau thay đồ.

Năm nào phụ huynh chúng tôi cũng phải đóng góp đầy đủ để con được thoải mái ở trường. Nhưng tình trạng các con luôn lo nơm nớp khi vào nhà vệ sinh khiến người mẹ như tôi cũng lo lắng theo. Tôi có đề cập vấn đề này với cô giáo trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô nói rằng sẽ phản ảnh lại với cấp trên. Thế nhưng nhà vệ sinh vẫn xập xệ, cửa nẻo thì hỏng, lỏng lẻo, chỉ khép hờ, giấy vệ sinh thì thiếu, nước nhiều khi có gợn đục…

Có lẽ không riêng gì con gái tôi mà nhiều em khác cũng trong tình trạng sợ đi vệ sinh ở trường như vậy. Là người mẹ, tôi biết kêu ai?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]