Đi khám răng mới biết mình bị ung thư miệng

(Kiến Thức) - Cô Lisa bị mẻ răng và đi khám ở nha sỹ. Tại đây, bác sỹ phát hiện cô mắc ung thư miệng giai đoạn cuối.

15.5939
Cô Lisa Epsom dùng răng mở nắp chai nước trái cây cho con, không may răng bị vỡ và cô phải đến nha sỹ kiểm tra. Ở bệnh biện, bác sỹ kiểm tra nướu mới phát hiện ra rằng, cô có một khối u to đang phát triển thành ung thư miệng và nếu để khoảng vài tuần nữa thì sẽ không thể cứu nổi. Cô Lisa cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u ngay lập tức.  
Bác sĩ đã kiểm tra răng và phát hiện một mảng màu đỏ trong vòm miệng. Cô Lisa cho biết, cô đã phát hiện vết lạ này 1 năm về trước nhưng bác sỹ gia đình nói rằng, không có vấn đề gì và cô cũng lãng quên nó đi. Bây giờ, kích thước của vệt lạ này đã to hơn đồng xu. Nghĩa là, khối u ung thư đã đến giai đoạn cuối, cô có thể chết sau vài tuần nữa nếu không được phẫu thuật. Cô Lisa nghĩ đến 3 đứa con và đồng ý. 
Trước khi phẫu thuật, mặt của Lisa bị biến dạng nặng. Cô luôn bắt gặp những ánh nhìn tò mò và ái ngại của những người xung quanh. Tuy vậy, vì phải nuôi 3 đứa con, cô không có nhiều tiền để đi kiểm tra y tế cẩn thận. Bác sỹ chụp CT và cộng hưởng từ đã cho cô thấy hình ảnh khối u ung thư đã to bằng một quả bóng golf lan dưỡi mũi và má.  
Cô Lisa đã bị ung thư biểu mô nang VA của vòm miệng cứng, một dạng hiếm của ung thư miệng, khối u ẩn dưới mũi và má đã khiến khuôn mặt cô biến dạng. Song Lisa cho biết, cô từng có thời gian hút thuốc và sợ, đây là một trong những nguyên nhân gây ung thư miệng.  
Hai tuần sau đó, cô đã trải qua ca phẫu thuật quyết định. “Tôi nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của 3 đứa con và tự hứa với lòng mình sẽ không để cứ điều gì xấu xảy ra với cuộc đời mình để các con tôi phải khổ”. Rất may là cuộc phẫu thuật thành công. Chuyên gia tư vấn y tế còn đùa với Lisa, hiếm ai gẫy răng mà may mắn như cô. 
Các bác sỹ đã loại bỏ hết xương gò má và vòm miệng của Lisa, sau đó sử dụng mô ở đùi để làm lại khuôn mặt cho cô. Kết quả thành công mỹ mãn, Lisa đã đẩy lùi được ung thư và còn lấy lại được khuôn mặt xinh đẹp như xưa của mình.  
Lisa được xuất viện 1 tháng sau đó và hoàn toàn vui vẻ khỏe mạnh dù cô vẫn phải trải qua trị xạ. Lisa cho biết, cô đã học được rất nhiều điều sau ca phẫu thuật sinh tử. Cô cũng khuyên mọi người, qua câu chuyện của mình, hãy chú ý đến sức khỏe và nhận thức được ung thư luôn rình rập xung quanh mình. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]