Em dâu nuôi anh chồng tật bệnh

GiadinhNet - Tại ngõ 122, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam có một người phụ nữ nhiều năm nay chăm sóc người anh chồng ngây dại mà không một lời than vãn.

15.5888
Có lần anh Thịnh bỏ nhà đi lang thang, phải rất mất công chị Linh mới tìm lại được.
 
Chị là Dương Ngọc Linh (SN 1962), còn người anh chồng là Lại Văn Thịnh, hơn chị 10 tuổi. Trước khi bị bệnh, anh Thịnh có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng chỉ sau một trận ốm nặng, anh đã trở thành người ngây dại.

Năm 2006, cha mẹ chồng chị Linh mất, để lại trên cõi đời người con trai tâm thần là anh Thịnh. Vợ chồng chị Linh đã quyết định dọn về nhà nội để tiện trông nom người anh. Từ khi chuyển về, biết bao nhiêu nỗi vất vả đè nặng lên đôi vai vợ chồng chị. Cũng vì miếng cơm, manh áo mà chồng và con chị luôn phải làm ăn xa nhà.

Trong căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại chị Linh và anh Thịnh. Một mình chị bươn chải đùm bọc người anh. Đã không biết bao nhiêu lần một mình chị phải chống chọi, dỗ dành mỗi khi người anh chồng lên cơn, gào thét vật vã. Cũng có nhiều khi chị thấy nản, nhưng nghĩ đến tình người chị lại gắng gượng làm cho tròn bổn phận người em.

Để lo được bữa cơm cho người anh, hằng ngày chị chỉ còn biết trông chờ vào hiệu thuốc Bắc nằm ngay ven đường Trần Thị Phúc. Nói là “hiệu” cho sang nhưng nó cũng không khác gì cái chòi. Ngoài bốc thuốc, ai thuê mướn gì chị cũng làm, miễn là đổi từng giọt mồ hôi lấy những đồng tiền chính đáng về nuôi sống bản thân và người anh chồng.

Nỗi vất vả mưu sinh cứ ngày một đè nặng lên đôi vai gày yếu của chị Linh, chị đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên của chị Linh hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138 A Giảng Võ, Hà Nội.  
 
Thanh Tuyển
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]