Kỳ lạ chú sóc tàn tật thích vẽ tranh

15.5744

Trong khi hầu hết những chú sóc khác thích chạy nhảy, leo trèo khắp nơi để tìm những hạt trái cây thì chú sóc Winkelhimer Smith lại có một sở thích đặc biệt là vẽ tranh.

Chú sóc Winkelhimer Smithở tiểu bang Louisiana (Mỹ) có khả năng vẽ tranh và rất thích vẽ tranh. Các “bức họa” của Winkelhimer đã nhận được sự tán dương khen ngợi của rất nhiều người.

Vào cuối năm 2001, chú sóc Winkelhimer suýt bị một con mèo hoang ăn thịt Winkelhimer đã được cô Shyla Mouton cứu giúp mang về chăm sóc làm vật cưng trong nhà. Mặc dù thoát chết nhưng Winkelhimer đã bị tàn tật.

Như một điều đặc biệt, từ lúc bị tàn tật chú sóc Winkelhimer bắt đầu thích thú với việc vẽ tranh và học vẽ tranh kể từ đó. Miệng gặm nhấm chiếc bút lông vẽ trên miệng, Winkelhimerdành nhiều giờ mỗi tuần “sáng tạo nghệ thuật”.

Winkelhimer thường vẽ tranh bằng cách dùng miệng ngậm chiếc bút lông rồi liệng qua liệng về trên tờ giấy. Màu yêu thích của Winkelhimer là màu vàng, vì vậy nó thường sử dụng màu vàng để vẽ. Những bức họa do Winkelhimer vẽ sau đó được chủ nhâ rao bán trên trang eBay để lấy tiền làm từ thiện.

BACSI.com (Theo Dân trí)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]