Tấn công tài chính
Ai cũng có lúc gặp khó khăn về tài chính, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nhưng sẽ không bình thường khi họ thường xuyên mượn tiền của bạn mà chẳng thấy "hồi âm". Ta thấy họ luôn rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, lúc nào họ cũng tỏ ra đang rất "bí" và rất cần tiền. Họ gọi điện hay tìm gặp và nói rằng mình đang có một khoản nợ cần trả gấp, nhờ bạn xoay sở cho một ít.
Trong hoàn cảnh ấy, là bạn với nhau chẳng ai đành lòng có tiền trong người mà bảo không hay vô cảm trước sự khẩn khoản của người bạn đó mà không đi hỏi vay tiền hộ. Thế rồi thì sao, họ kêu sẽ trả trong vài ngày, cuối cùng thì 1 tuần, 1 tháng thậm chí là lâu hơn, vẫn không thấy họ có ý trả hay có một lời khất nợ. Dường như ai cũng thấy không được hay lắm khi nhắc khéo họ trả tiền vì sợ bị cho là mình tính toán, đòi nợ. Kết quả là bạn lại phải bỏ tiền túi ra trả cho người mà bạn vay hộ vì không muốn mang tiếng "nợ dai như đỉa". Đến khi họ trả được tiền rồi thì ngay mấy hôm sau lại thấy hỏi vay. Vay rồi thì lại thấy "bặt vô âm tín".
Có một hình thức "tấn công tài chính" khác, chính là chiếc "dế" của bạn. Họ ngỏ ý mượn điện thoại của bạn, nhờ một cuộc điện thoại hay vài tin nhắn vì để quên điện thoại ở nhà hay máy mới hết tiền mà lại đang có việc quan trọng. Nỡ lòng nào ta lại không cho họ mượn. Nhưng cuộc điện thoại chẳng khác nào đang "nấu cháo", mà cuộc gọi điện cũng như đang trêu đùa. Cuộc "trò chuyện việc gấp" đó sẽ không kết thúc nế bạn không ra hiệu có việc phải đi, xin lại chiếc điện thoại. Nếu những chuyện này diễn ra không phải chỉ một vài lần mà thường xuyên thì bạn hãy xem lại người bạn đó, xem lại tình bạn này.