Lời khẩn cầu của vợ chồng già ung thư nuôi mẹ liệt giường

Căn bệnh ung thư khiến cho cả gia đình suy sụp, rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn. Không những thế, 2 vợ chồng còn phải trôm nom mẹ già nằm liệt giường.

15.5757

TIN BÀI KHÁC

Nghèo đói bệnh tật bủa vây căn nhà rách nát, cuộc sống của họ chỉ còn tính bằng ngày. Đó là trường hợp đáng thương của vợ chồng ông Trần Phương (SN 1956) và bà Nguyễn Thị Qúy (SN 1958) trú tổ 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Đến thăm gia đình ông Phương vào những ngày nắng gắt cuối tháng 8, từng tia nắng hanh hao xuyên qua mái ngói thấm dột. Cả ngôi nhà hoang lạnh vắng tanh chẳng ai lên tiếng vì bệnh tật đang nằm thoi thóp thở nơi góc nhà.

Nghe tiếng gọi, người đàn ông có khuôn mặt hốc hác, nước da vàng vọt, ghì tay ngồi chồm dậy, chỉ ra dấu tay chào khách chứ không nói nên lời vì đang thở dốc từng cơn nặng nhọc.

Trong nhà chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi cũ rích đã hư hỏng từ lâu cùng 3 chiếc giường nơi góc nhà và 3 con người bệnh tật nằm dán chặt trên manh chiếu đặt hờ hững nơi chiếc giường gỗ cũ kỹ.

Đôi vợ chồng ung thư 'chờ chết' trong căn nhà tàn

Giọng bà Quý yếu ớt: “Cả 2 vợ chồng tôi đều mang căn bệnh ung thư, chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu đi. Nhà không có ai nên tôi với ông về đây để chăm nom mẹ già, ăn uống vài ba bữa chi đó rồi chờ chết thôi. Nợ nần mà vợ chồng tôi mang trên lưng không biết khi nào mới trả nổi cho bà con. Trước khi nhắm mắt mà nợ như thế này tui không yên lòng”.

Năm 2013, sau buổi chiều đi làm đồng về bà Quý cảm thấy mệt mỏi trong người. Ăn không ngon, lại hay mất ngủ, chỉ trong vòng nửa tháng bà sút đến 10kg.

Biết mình mang trọng bệnh, bà tức tốc đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) khám, tại đây bác sĩ chuẩn đoán bà bị ung thư thực quản. Để có tiền chữa căn bệnh ung thư, bà về nhà chạy vạy vay mượn bà con chòm xóm được 100 triệu đồng và đưa nhau vào bệnh viện Chợ Rẫy (Hồ Chí Minh) để phẫu thuật và cứu được mạng sống. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe bà Qúy ngày càng yếu đi, thân thể xanh xao, chỉ còn da bọc xương.

“Người tôi bây giờ yếu lắm, ăn ngủ không được. Bác sĩ nói bệnh tôi không dứt được cứ 2 tháng đi tái khám 1 lần. Mỗi tháng tôi phải uống 400 ngàn tiền thuốc để giữ cho bệnh khỏi di căn. Sống được chừng mô hay chừng nấy. Nhưng cả tháng nay tôi nhịn thuốc vì nhà không có tiền” - Bà Qúy òa khóc vì sợ căn bệnh tái phát khi phải “nhịn” thuốc.

Trong lúc đưa vợ đi phẫu thuật, ông Phương phát hiện 1 hạch to trên cổ. Đi đến bác sĩ, ông mới biết mình mang căn bệnh ung thư vòm họng. Thế nhưng, bệnh tình của ông đã chuyển qua giai đoạn 2, không thể phẫu thuật vì nếu phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Gần 1 năm nay ông nằm ở bệnh viện để chạy chữa, với 8 lần truyền hóa chất, 35 lần bắn tia kinh phí lên tới 90 triệu đồng. Vậy mà ông vẫn không thoát được sự đeo bám của căn bệnh, cái chết đến với ông bây giờ chỉ tính bằng ngày.

“Bệnh tôi di căn rồi. Chân tay teo tóp, người rút hết lại. Ngoài da lở loét, mất cảm giác chân bên phải nên đi lại rất khó khăn. Tui nói cũng không nên lời, lúc trời nóng thì lở trong họng nên chỉ húp vài muỗng cháo sống cho qua ngày”- Ông Phương kể từng tiếng trong hơi thở khó nhọc.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn bởi tiếng rên la phát ra nơi góc nhà mờ tối. Đó là tiếng rên của bà Võ Thị Cưu (99 tuổi, mẹ ông Phương).

Vì tuổi già nên 5 năm nay bà nằm 1 chỗ, vệ sinh, ăn uống đều do vợ chồng ông Phương lo liệu. Đứa con gái Trần Thị Diễm Vy (SN 1992), phải ngưng học giữa chừng để ra Đà Nẵng làm thuê kiếm tiền nuôi ba mẹ.

Trong căn nhà nhỏ toang hoác ấy giờ chỉ còn 3 con người mang trọng bệnh đang nương tựa nhau để sống những ngày cuối đời trong cái khó nghèo và bệnh tật bủa vây cùng món nợ vay mượn chữa bệnh mà nhiều năm nay chưa trả được.

Ông Lê Khắc Nga (trưởng thôn Vinh Đông) cho biết: “Ông Trần Phương là hộ nghèo của thôn, bản thân 2 vợ chồng đều mang căn bệnh ung thư. Kinh tế khó khăn lại nuôi mẹ già nằm liệt giường. Địa phương còn nghèo, đã lo hết sức mình, nhưng sự giúp đỡ chẳng thấm vào đâu. Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ tấm lòng của các nhà hảo tâm”.

Chia tay gia đình ông Phương, hình ảnh 3 người bệnh nằm la liệt ở 3 góc nhà mãi ám ảnh mà không biết có cách nào để giúp họ vơi đi một phần nỗi đau bệnh tật trong cảnh khó nghèo.

Vũ Tuấn -Vũ Trung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Ông Trần phương hoặc bà Nguyễn Thị Qúy trú tổ 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. SĐT: 01678.585.464.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ ông Phương bà Quý ở Quảng Nam

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]