Sản phụ thứ nhất là Trần Thị Kim Loan (SN 1985, trú P.Cửa Đại) đến trú bão lúc 15h30 và chuyển dạ ít phút sau đó. Tuy nhiên, sản phụ này không thể tự sinh được do kích thước em bé lớn, vết mổ đẻ cũ ở bụng đau. Các bác sĩ phải tiến hành mổ gấp cho sản phụ này.

BS Hương cho biết, ca mổ kết thúc lúc 17h20, mẹ và con đều an toàn, bé trai nặng 3,8kg.

Đến 19h30, PV Lao Động và người dân có mặt tại khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Hội An thì chứng kiến sản phụ Lê Thị Lệ Phúc (SN 1990, xã Cẩm Thanh) đang trú bão tại đây có dấu hiệu chuyển dạ.

Do chồng và người thân của sản phụ này đến chậm nên PV Lao Động đã cùng các hộ sinh và người dân đang tránh bão tại đây đưa sản phụ này vào phòng mổ theo yêu cầu của bác sĩ. Đáng mừng, trải qua 30 phút mổ căng thẳng, ca mổ đã thành công. Mẹ an toàn, bé gái nặng 3,6kg.

Trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Hương cho rằng: “Trường hợp của sản phụ Phúc khá nguy hiểm. May mà sản phụ này trú bão tại đây nên cấp cứu kịp thời, còn ở nhà đưa đi thì e khó tai qua nạn khỏi”.

Ghi nhận của Lao Động, trong chiều 9.11, tại Bệnh viện Đa khoa Hội An có khoảng 6 sản phụ đến đây tránh bão vì sợ sinh nở bất thường trong đêm bão.

Ngoài ra, nhiều sản phụ mới sinh xong được vài tháng cũng bồng con đến bệnh viện tránh bão. Tai biến sản khoa là điều khó lường, vì vậy BS Hương khuyên rằng, khi xảy ra bão lụt, các sản phụ nên chú ý tập trung về bệnh viện tránh bão, để nếu sinh nở thì các bác sĩ có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.