Một bệnh hiếm khiến cả 3 chị em đều đoản thọ

Thảm kịch mà gia đình này phải gánh chịu là hậu quả của hội chứng Leigh - căn bệnh khiến người ta chỉ sống được ba năm!

15.6023

Craig và Adele Lake là cặp vợ chồng phải đối mặt với một thực tế  vô cùng bất hạnh: họ chỉ có thể nhìn thấy con cái mình lớn lên trong vòng ba năm, trước khi thần chết đón chúng đi.

Gia đình Lake
 
Thảm kịch mà gia đình này phải gánh chịu chính là hậu quả của hội chứng Leigh. Hội chứng này là một rối loạn di truyền gây rối loạn mãn tính ở não và hệ thần kinh như động kinh mãn tính. Và người bệnh sẽ chỉ sống được trong vòng ba năm!
 
Craig và Adele Lake đã mất đứa con gái đầu, Angel,  vào ngày 10 tháng 5 năm ngoái, ở tuổi lên ba. Giờ đây, họ phải chuẩn bị nói lời chia tay hai đứa con khác của mình là Jasmine đã được 18 tháng và Jade mới được 7 tháng. Bác sĩ chẩn đoán hai cô bé này sẽ gặp rủi ro tương tự cô chị, vì  chúng đều bị hội chứng Leigh. Không có phương pháp nào chữa khỏi căn bệnh này. Các phương pháp điều trị cũng rất hạn chế.
 
Cho đến năm một tuổi rưỡi, bé Jasmine vẫn chưa thể nói và đi được. Bệnh động kinh nặng mà cháu phải chịu đựng khiến cháu phải ăn bằng đường ống. Hệ thống miễn dịch rất yếu cũng có thể làm cô bé này rất dễ bị nhiễm trùng.
 
Bé nhỏ tuổi nhất, Jade, chưa thể hiện có triệu chứng của hội chứng Leigh, mặc dù sau khi sinh ra, Jade đã bị chẩn đoán mắc hội chứng này.
 
Cặp vợ chồng Lake (sống ở Grimsby, Anh quốc) cho biết, mặc dù thời gian cùng với con cái của họ rất ít, nhưng họ đã cảm thấy may mắn vì đã dành hết sức lực và thời gian có thể cho con gái đầu Angel, trước khi bé ra đi.
 
Người chồng, anh Craig, 35 tuổi nói: "Chúng tôi đã có những ngày đáng sợ mỗi khi đưa các con đi ngủ. Mỗi buổi sáng, chúng tôi cảm ơn Chúa khi thấy chúng vẫn còn ở lại với chúng tôi."
 
"Cũng như những gì đã xảy ra với Angel. Khi chúng tôi sinh ra cháu, chúng tôi đã có cháu, cháu hứa sẽ vẫn ở đây vào mỗi buổi sáng. Nhưng rồi, bé qua đời vào sáng hôm sau.. Mất cháu là một cú sốc lớn, nhưng chúng tôi vẫn còn có hai con gái. Chúng tôi phải mạnh mẽ vì các cháu."
 
Mẹ ba đứa trẻ, chị Adele, 31 tuổi, là người mang gen Leigh, và để lại loại gen quái ác này ở cả 3 đứa con gái của cô. "Chúng tôi chỉ cùng ở với Angel trong vòng ba năm, nhưng trong ba năm đó, bé đã dạy cho cả hai chúng tôi rất nhiều thứ, "  chị nói.
 
Theo Lyli - Báo Khoa học và Đời Sống Online (Vivanews)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]