Người đàn bà bất hạnh bị ung thư

“Tôi mà ra đi nữa một mình con tôi sống sao nổi. Cha nó đã bỏ nó, em nó cũng đã ra đi mãi mãi, còn mình tôi lại không biết sống chết ra sao nữa."

0

TIN BÀI KHÁC

Nó thường tâm sự với tôi, mẹ cố sống ở với con, mẹ mất rồi con biết ở với ai. Tôi nói với nó con hãy cố gắng lên, bệnh mẹ không biết thế nào, mẹ sống với con chừng nào hay chừng đó. Tôi nói thế để tôi có bề gì nó đỡ hụt hẫng”, nói rồi chị đưa tay quệt nước mắt.

Đó là tâm sự buồn của chị Lê Thị Bưởi, người đàn bà gặp nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống. Người thân lần lượt bỏ chị đi để lại cho chị gánh nặng cuộc đời. Tuổi xế chiều chị vẫn phải vật lộn với cuộc sống, bệnh tật, để mưu sinh.

Theo chị Bưởi kể, cuộc đời của chị đã nếm quá nhiều đắng cay tủi hờn. Chị lấy chồng sinh được hai đứa con, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, khi chia tay chị nhận trách nhiệm nuôi hai đứa con. Chị đã phải sớm khuya nhọc nhằn không nề hà bất cứ việc gì để kiếm tiền nuôi con.

Chưa nguôi ngoai nỗi buồn vì hạnh phúc gia đình tan vỡ đứa con của chị lại mắc căn bệnh ung thư máu. 6 năm trời đằng đẵng một mình vừa kiếm tiền vừa chăm con ở bệnh viện rồi đứa con xấu số của chị cũng bỏ chị ra đi mãi mãi.

Gương mặt khắc khổ của chị Bưởi tại bệnh viện

Mất con, tiền bạc không còn hai mẹ con chị dắt díu nhau lên thành phố Hồ Chí Minh để làm thuê làm mướn kiếm sống. Chị làm đủ thứ nghề từ rửa chén bát thuê, phụ quán, bán vé số, làm tạp vụ cho công ty may tư nhân để hai mẹ con mưu sinh. Tưởng rằng hai mẹ con chị sẽ được sống yên ổn đến cuối đời.

4 năm lên thành phố làm kiếm tiền nuôi con nên cuộc sống của chị cũng rất chật vật. Số tiền chị kiếm được cũng chỉ đủ để hai mẹ con đắp đổi qua ngày.

Đầu năm 2012, chị phát hiện ngực chị nổi một cục không đau nên chị cũng chỉ nghĩ là bình thường. Đến 3 tháng sau ngực chị sưng to hẳn nhưng vẫn không đau, mọi người thấy khác thường, ai cũng khuyên chị đi khám nhưng vì sợ tìm ra bệnh và vì không có tiền nên chị cũng đành để liều.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của chị, hàng xóm nơi chị ở mỗi người cho một chút để chị đi khám bệnh. Khi phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác chị đã nghĩ tới cái chết để giải thoát nhưng chị biết trên vai chị vẫn còn gánh nặng đó là đứa con.

Không người chăm sóc, một mình ở bệnh viện chị phải tự kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân. Lúc khỏe chị bán vé số, nhặt ve chai quanh bệnh để kiếm tiền mua thuốc. Số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nên những thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chị đều không thể mua.

“Hoàn cảnh của mẹ con tôi bi đát quá rồi. Thật sự bây giờ mẹ con tôi chẳng biết trông cậy vào đâu cả. Nhiều khi cầm toa thuốc bác sĩ kê mà chẳng biết kiếm đâu ra tiền mua. Thậm chí nhiều khi bác sĩ cho nghỉ dăm bữa nửa tháng cũng chẳng dám về quê vì mỗi lần đi về đều tốn kém. Lâu lâu mới về nhà đứa cháu làm công nhân ở quận Bình Tân ở nhờ.

Biết hoàn cảnh mẹ con tôi, địa phương cũng hứa khi nào khỏi bệnh về quê họ sẽ cấp cho căn nhà tình thương. Nhưng bệnh không có tiền chữa thế này biết khi nào mới được về. Mà bây giờ có nhà cũng chẳng có tiền mà đi về. Không biết rồi tôi có sống mà về ở căn nhà ấy không nữa. Cái tôi cần bây giờ là tiền thuốc để trị bệnh hy vọng có thể sống thêm với con được năm nào hay năm đó để nó lớn khôn hẳn thì lúc đó tôi ra đi cũng yên lòng”, chị Lê Thị Bười chia sẻ.

Chị đã trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát, nhưng chị đều đã vượt qua, tưởng rằng không gì có thể làm gục ngã được người đàn bà bất hạnh này nữa. Nào ngờ cuối đời chị lại mang căn nguy hiểm mà thiếu tiền chạy chữa. Hy vọng rằng có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ để chị Bưởi có thể kéo dài sự sống làm chỗ dựa tinh thần cho con.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Lê Thị Bưởi (trọ tại số nhà 119 đường số 6, KP 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM). ĐT: 0162 9804 324

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Lê Thị Bưởi, Bình Tân, TP.HCM)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]