Bà Nguyễn Thị Lớn (SN 1954) trú tại đội 2, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Vốn xuất thân từ nông nghiệp nên cũng như bao người phụ nữ khác, bà luôn tảo tần, chịu khó nuôi con ăn học, khôn lớn trưởng thành. Bà Lớn chia sẻ: “Chính từ những vất vả, lo toan cuộc sống lại không có điều kiện đi thăm khám thường xuyên nên tôi không hề hay biết mình bị trọng bệnh từ lúc nào. Cho tới năm 1990, phát hiện bên ngực trái đau nhức, tôi mới đi bệnh viện khám. Kết quả, bác sỹ nhận định tôi bị u xơ vú, cần phẫu thuật cắt bỏ”.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên bà giấu chồng con căn bệnh của mình. Lúc này, trong làng có bà Nguyễn Thị Ngọ cũng bị bệnh như vậy nên 2 chị em âm thầm rủ nhau đi phẫu thuật, cắt bỏ. Sau khi bà Ngọ hoàn thành ca phẫu thuật, đến lượt bà Lớn lên bàn mổ, nhưng vì sợ hãi bà đã bỏ cuộc, lấy lý do chưa nói chuyện với chồng con.

Trở về, bệnh tình mỗi ngày một nặng, không thể làm việc được, lúc này bà đành kể lại việc mình bị bệnh tật với chồng. Con cái còn nhỏ nên bà tranh thủ nhờ cô em gái đưa lên bệnh viện ở Hà Nội khám. Sau khi làm các xét nghiệm tại Bệnh viện K, các bác sĩ đều có chung nhận định, bà bị u xơ vú, cần phải cắt bỏ. Một lần nữa, vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế thiếu thốn và nhất là chưa chuẩn bị tinh thần nên bà lại xin khất.

Tới năm 2004, khi bà Ngọ - người cùng đi phẫu thuật ngày trước với bà - qua đời vì căn bệnh u xơ quái ác, bà đã suy nghĩ rất nhiều và dần bị thêm chứng bệnh trầm cảm, lúc nào cũng như có người nói bên tai… Lúc này, một người bạn của con gái bà thấy bà bệnh tật như vậy đã giới thiệu đến gặp hướng dẫn viên môn DSTT là cô Đỗ Thị Bích Vân (SN 1947) nhờ hướng dẫn phương pháp luyện tập.

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh tình của bà Lớn đã thuyên giảm và điều kỳ lạ là khối u tự tan biến theo đường tiểu, có màu đục như màu nước gạo nhưng không đau, buốt. Đi chụp chiếu, trong cơ thể bà không còn khối u và những bệnh như trầm cảm, sỏi thận cũng không còn. Về quê, bà kể lại việc mình khỏi bệnh nhờ luyện tập DSTT, nhiều người không tin. Chỉ khi bà giới thiệu các chị Hương, chị Liệu, chị Chúc cùng quê đến với phương pháp DSTT và đều có kết quả thì mọi người mới hiểu. Đến nay, bà Lớn vẫn khỏe mạnh, sống vui vẻ bên gia đình, chồng con. Lần gần đây nhất, bà được các con đưa đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám thì mới biết cơ thể bà bình thường, khỏe mạnh.

 

 HDV Đỗ Thị Bích Vân - người truyền năng lượng cho bà Lớn.

Cô Đỗ Thị Bích Vân - người đã giúp bà Lớn đến với phương pháp DSTT - cho biết: “Về trường hợp của bà Lớn, tôi đã dùng các biện pháp trị liệu và giúp bệnh nhân có niềm tin vào việc mình sẽ thu nhận được năng lượng đẩy lùi bệnh tật. Đây là một trong những trường hợp điển hình bị bệnh nan y nhưng đã qua khỏi”.

Cũng theo cô Bích Vân, DSTT là phương pháp thu hút năng lượng, giúp cơ thể cân bằng năng lượng (âm, dương) để đẩy lùi bệnh tật. Khi chúng ta kiên trì tập luyện sẽ tăng sức đề kháng, khai mở đại huyệt, có năng lượng dồi dào và có thể giúp đỡ người khác đẩy lùi bệnh tật. Tính độc đáo của phương pháp là đơn giản, dễ tập, tự nhiên. DSTT đem đến cho con người “sự khỏe đẹp về thân thể, tâm hồn trong sáng, rộng mở lòng yêu thương, sống có nhân cách, đạo đức”. Vấn đề là phải tập đúng phương pháp.

TS Đặng Kim Nhung - Phó Viện trưởng Viện DSTT, nguyên Hiệu phó ĐH Thăng Long - cho biết: DSTT là chữa bệnh theo phương pháp tự nhiên. Trên thế giới phương pháp chữa bệnh theo tự nhiên không dùng đến thuốc và hóa chất mà dùng những nguyên liệu của tự nhiên là y học năng lượng thuộc nhóm y học bổ sung. Nó tôn trọng thành công của các phương pháp, rất lành tính và không có phản ứng phụ trong suốt 20 năm qua. DSTT không phải là phương pháp duy nhất có hiệu quả, mà là một phương pháp có hiệu quả trong nhiều phương pháp hiệu quả khác.

So với 14 nhóm bệnh của ngành y, rèn luyện theo phương pháp DSTT đạt kết quả cao đối với các bệnh mạn tính, thần kinh, xương khớp, u bướu, những bệnh ngày nay xuất hiện nhiều như tim mạch, tiểu đường.